TRỜI

Hà Nội, lúc 18h 29ph ngày 01/ 11/ 2019

 

ĐẤT TRỜI HỠI VÒNG QUAY TRỜI ĐẤT. VẠN VẠN VẬT TẤM ÁO HỒNG ÂN…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

A Di Đà Phật: Bác Nguyễn Thị Thùy. Ơi ơi hỡi Đất Trời. Tiên Tổ hời Ông Cha. Mẹ Cha Trời Đất Việt. Non Xa Xa Cửu Trùng. Đưa Đôi Chân Nhuộm Mỏi. Đưa Mảnh Hồn Lay Lay. Về Bên Trời Và Đất. Hồng Ân Bóng Cửu Trùng. Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên. Bao Năm Tháng Hành Trình. Chặng Chông Chênh Nhói Nhói. Chặng Thử Lửa Cam Go. Vẫn Đó Vẫn Nghẹn Chát. Nỗi Đau Đời Mưu Sinh… Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

NẠN

 

Hà Nội, lúc 17h 48ph ngày 31/ 10/ 2019

 

Hỡi hỡi ơi Đất Trời
Quê Hương Việt Nam ơi
Trải qua biết bao mùa
Mùa mùa dội vòng quay
Vòng xoay Trời và Đất
Vòng xoáy vòng nạn buông
Miền Trung hỡi khúc ruột nghẹn chát
Nắng cằn khô thiêu đốt tàn hoang
Bão giông dội lốc tố dậy sóng
Cứ vòng quay vòng quay sanh tử
Chấp chênh kiếp nạn chấp chới mưu sinh
Mẹ hỡi Mẹ Việt Nam
Bữa nay con kêu than
Bữa nay con nguyện thấu
Thấu non xa Cửu Trùng
Đức Phật Cha Thích Ca
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Tượng đài vẹn Bách Gia
Con kính thỉnh ngân nga
Hồng Ân Trời Đất Việt
Non xa xa Cửu Trùng
Cha Mẹ hời Việt Nam
Con thỉnh ngân ngân vang
Đức Phật Bà Quan Âm
Mẹ hỡi Mẹ Quan Âm
Mẹ Quan Âm Nam Hải
Vòng xoay Trời và Đất
Vòng xoáy vòng trùng khơi
Giông lốc dội bão đời
Đôi chân con nhuộm đỏ
Vai gày mảnh xác xơ
Vẫn vẹn nguyên tri lương
Hồng Ân bóng Mẹ Cha
Năm xưa bão vây dời
Dội chát cay nghiệp nạn
Con chơ vơ lạc lõng
Chân trần nhuộm xác xơ
Bóng hỡi bóng Mẹ thương
Mẹ Quan Âm Nam Hải
Vòng quay Trời Đất hỡi
Đêm buông buông nhiệm màu
Mẹ dội dội mát mát
Xoa dịu vết thương đời
Nghẹn đắng giông bão nạn
Bão vây đời chát nghẹn
Con lần lần từng bước
Chênh vênh bóng xiêu vẹo
Nghiêng nghiêng vòng kiếp nạn
Chát cay hời Mẹ hỡi
Mẹ hỡi Mẹ Quan Âm
Mẹ Quan Âm Nam Hải
Ngày hôm nay con có
Đều hình hài Tổ Tông
Hồn non xanh Đất Nước
Bóng nghiêng Cha cửu trùng
Chiếu rọi đời Hồng Ân
Con thỉnh ngân Mẹ hỡi
Miền Trung hời kiếp nạn
Vòng xoay Trời và Đất
Vòng xoáy vòng chấp chênh
Mẹ về đầu ngõ Mẹ ơi
Mẹ buông nhiệm màu che chở bình an
Cho ngoài kia bão giông lốc dội
Chuyển dòng mưa tưới mát Quê Hương
Cho bình an Quê Hương Đất Việt
Mảnh đất ruột thịt khúc ruột Miền Trung
Mẹ hỡi hỡi Mẹ ơi
Con thỉnh ngân Chiếu Trời
Hồng Ân Cha rọi soi
Soi lối đi nẻo về kiếp nạn
Khúc ruột Miền Trung
Chiếu rọi an yên
Bão hỡi bão chuyển giông
Lốc hời lốc đưa gió
Sấm rền vang cõi đời
Chuyển chuyển mùa bình an
Cha hỡi Cha bữa nay
Miền Trung lại lại đau
Nỗi đau vạn dân lành
Quanh năm bám mặt đất
Kiếp nạn vòng xoáy quay
Con thỉnh ngân hời Cha
Ngửa mặt hỡi Trời xanh
Cha ban Hồng Ân đời
Xoay chuyển mùa lốc giông
Đưa mùa đau mùa xoay kiếp nạn
Dội buông hời Đất Trời
Chuyển xoay
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Cung thỉnh Đất Trời Cha Mẹ chiếu soi
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đà Na Ni Quán Chiếu Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *