NHÓI

Hà Nội, lúc 14h 27ph ngày 02/ 11/ 2019

 

VÒNG QUAY HỜI NGHIỆT NGÃ MƯU SINH. LẦM LẠC HỠI TỘI LỖI THAM TÀN. ĐAU ĐAU THẤM CHÁT NGHẸN. NỖI ĐAU HỜI VIỆT NAM…

 

NĂM XƯA HỠI CHIẾN TRANH LOẠN LẠC. CỦ SẮN BẺ LÀM ĐÔI. CHÉN TRÀ XANH DỊU MÁT. TRUYỀN TAY NHAU THÂN ÁI. ẤM ÁP TÌNH QUÊ HƯƠNG. XÓM LÀNG VIỆT YÊN BÌNH. HIỀN HÒA DÒNG SÔNG QUÊ. KHÚC RU MẸ TRƯA HÈ. THẪM ĐẪM TÌNH NƯỚC NON…

 

VẬY VẬY HỠI HỠI TRỜI. VÒNG XOAY VÒNG XOÁY ĐỜI. TỘI LỖI CHẤT TỘI LỖI. MƯU SINH VÒNG CHÔNG CHÊNH…

 

NGỬA MẶT HỠI KÊU THẤU. NỖI MẤT MÁT CHÁT NGHẸN. MIỀN QUÊ VIỆT LẶNG TANG. ĐAU ĐAU ĐAU NGẬM CHÁT. BUỐT RÁT DỘI TRI TÂM. TỔ QUỐC HỠI NON CAO. HÌNH BÓNG CHA CHA GIÀ. BÁC HỒ VĨ ĐẠI KÍNH YÊU. QUỐC KÌ SAO NĂM CÁNH. TUNG BAY GIỮA BẦU TRỜI. BA ĐÌNH CHIỀU NHUỘM LẶNG. TỔ QUỐC HỜI NON XANH. CHA CHA HỠI CHA HỜI. CON THỈNH NGÂN ĐẤT TRỜI. ĐƯA HỒN MƠ HỒN MẢNH. MẢNH MANH VÒNG SANH TỬ. LỐI ĐÓ LỐI TRỞ VỀ. VÒNG TAY CHA BẢO BỌC. ẦU Ơ MẸ HÁT NGÂN. KHÚC CA DAO ĐẤT NƯỚC. THẪM ĐẪM TÌNH NÚI RỪNG. QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM TA. TRỌN ĐẠO NGHĨA SUỐI NGUỒN. SỮA MẸ DÒNG ẤM NÓNG. XẺ CHIA NỖI MẤT MÁT. ĐỚN ĐAU HỜI QUÊ TÔI…

 

NAM MÔ ƠI HỠI MÂY NGÀN. MÊNH MÊNH DÒNG CHẢY CÂU HÒ RU ĐƯA. NAM MÔ KÍNH THỈNH GIÓ CHIỀU. ĐƯA CHÂN ĐÓN NHỚ MẢNH MANH CÕI ĐỜI. HỒN MẢNH HỠI MỎNG MANH. MAU MAU TRỞ TRỞ VỀ. ĐOÀN VIÊN TRONG KHẮC KHOẢI. DẦU CHỈ LÀ TÂM NHANG. TÂM NHANG THẤU GỢI CỬU TRÙNG. ĐƯA HỒN GIÓ NHẸ MÂY NGÀN THA PHƯƠNG. NỖI ĐỚN ĐAU ĐỚN ĐAU NGHẸN CHÁT. MẸ MẸ ƠI ĐẤT MẸ VIỆT NAM

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÕI TRỜI TÂY PHƯƠNG

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Tang xót khi những thông tin mấy ngày qua trên báo chí về 39 đồng bào Việt Nam dần được xác thực, một phần máu thịt của Tổ quốc đã thiệt mạng nơi đất khách (nước Anh).
Có những giấc mơ mong thực hiện được nơi miền đất khách, có những kỳ vọng về sự thay đổi cuộc đời phía trước cho thế hệ sau. Và có những gia đình nơi các miền quê nghèo đã cố gắng vay mượn tài chính, chấp nhận cho con/cháu lên chặng đường đầy rủi ro, hiểm nguy.
Xót đan hỡi…! Còn những dang dở đành bỏ lại sau lưng, họ đã ra đi mãi không về!
A Di Đà Phật: Bác Dung Le. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tri tâm thấu gợi Cửu Trùng
Non xa minh xét Chiếu Trời
Hồng Ân
Nỗi đau nào cũng đau máu thịt
Đều Tổ Tông Xã Tắc Việt Nam…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

HỒN

 

Hà Nội, lúc 18h 23ph ngày 31/ 10/ 2019

 

Trầm luân hỡi vòng quay sanh tử
Trầm luân hời kiếp nạn tự sanh
Ơi hỡi ơi đau đau
Thấu non xa Mẹ Việt
Nỗi đau nào chẳng thịt da Đất Nước
Đều giống nòi Cha Mẹ Việt Nam
Bữa nay hời nạn buông chấp chới
Vòng quay sanh tồn
Cuộc sống mưu sinh
Tha phương nơi đất khách quê người
Chẳng tay nắm khúc ruột Việt Nam
Đau đau thấu Đất Trời
Nỗi đau nào chẳng Mẹ Việt Nam…

Quê Hương tôi nơi xa sát gần
Vòng quay Trời vòng xoay đời đau
Tội tội hỡi thương thương Quê Mẹ
Chất chồng đau dội chát Việt Nam
Thảng thốt gọi kêu kêu đau thấu
Non xa hỡi Đất Trời thấu gợi
Linh thiêng Cha bất diệt Quốc Sắc
Hồn bóng hời phương xa gợi gợi
Trở trở về mái ấm hồn thiêng
Đất Mẹ hỡi Việt Nam quê tôi
Vòng ru ngân vòng nhói nhói đau
Phương xa ơi chân trời góc bể
Hồn lưu lạc hồn nhớ hồn đau
Gọi gọi hờ khắc khoải
Gọi gợi thấu chơ vơ
Hồn mảnh đời lưu lạc lang thang
Trở trở về cao xanh Việt Nam
Đất Mẹ hát khúc ru thương nhớ
Ầu ơ ru ru thiếp thiếp nhẹ
Quên quên hết phút giây khắc khoải
Nghẹn chát đau nấc nấc thiếp thiếp
Hồn trở về cho mùa đau thương nhớ
Nơi đây quê nhà Cha Mẹ ngóng trông
Đoàn viên mái ấm khói nhang
Tâm nhang thấu thấu Cửu Trùng
Đưa hồn nhớ nhớ dẫn nẻo Quê Hương
Trở về nhé hồn mơ hồn mảnh
Lang thang hời chân mây gió gió
Trở trở về Đất Mẹ Quê Hương
Mẹ Việt Nam kêu tên chát nghẹn
Khắc khoải đau máu thịt non sông
Nam Mô gió gió mây ngàn
Xa ngân ngân khúc nhớ gợi Ầu ơ
Ầu ơ thương bóng bóng xa
Hồn mơ hồn mảnh nỗi đợi nỗi mong
Nam Mô Tây Phương Cực lạc Cõi Trời Mẹ Cha
Mẹ Cha đưa lối chỉ dẫn
Hồn mơ hồn mảnh nẻo về non sông
Non sông Việt gấm vóc Việt
Đất Mẹ mây ngàn ngân khúc ru êm
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *