LẠNH

Hà Nội, lúc 14h 47ph ngày 05/ 11/ 2019

 

Con con hỡi dòng ngân li biệt
Biệt biệt li chia xớt xớt chia
Đón con hỡi mỏng manh vòng nhớ
Nặng nặng đau con hỡi hỡi con…
Nam Mô gió gió mây trời
Đại dương ngàn trùng lưu dấu: – ( Hồn con )…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
( Thủy thủ tàu Thành Công 999 chìm vào trưa ngày 31/ 10/ 2019. Nguyễn Thanh Định, 21 tuổi. Hải Hậu, Nam Định ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

LẠNH

 

Hà Nội, lúc 15h 01ph ngày 04/ 11/ 2019

 

MÊNH MÊNH DÒNG ĐẠI DƯƠNG. TRẬP TRÙNG VẠN VẠN ĐAU. MẤT MÁT GIỮA HÒA BÌNH. CHẲNG CHIẾN TRANH BOM DỘI. NƯỚC MẮT HÒA MẶN CHÁT. VỊ MẶN ĐẮNG NGÀN KHƠI. DỘI ĐAU ĐAU THẤM NGHẸN. ĐAU CHO ĐAU MẤT MÁT. KHÓC CHO TAN ĐẮNG XÓT. BIỂN TRÙNG KHƠI HẢI LÍ. NỖI ĐAU CHỒNG NỖI ĐAU. TRỞ VỀ TRỞ VỀ NHÉ. CON THƯƠNG LÒNG MẸ CHA…

 

NAM MÔ GIÓ GIÓ MÂY NGÀN. NGÂN NGÂN KHÚC GỢI QUÊ NHÀ: – ( MẸ MONG ). VÒNG TAY RU VÒNG TAY BẢO BỌC. GIẤC ẦU Ơ GIẤC THIẾP NGỦ: – ( TRÙNG KHƠI ). CON BÉ DẠI TRƯỢT VÒNG TAY MẸ. BIỂN KHƠI TRẬP TRÙNG VÒNG RỘNG VÒNG ÔM. ÔM ĐỨA CON BÉ DẠI QUÊ NHÀ. TRỌN SAY GIẤC GIẤC THIẾP: – ( TRẬP TRÙNG ). TRẬP TRÙNG SÓNG CẢ KHƠI XA. RU NỒNG CAY NGÁI QUÊ NHÀ: – ( MẸ ĐAU )…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

ẦU Ơ

 

Hà Nội, lúc 16h 30ph ngày 01/ 11/ 2019

 

Mưa giông hời ngoài kia
Gió lốc vây dội đổ
Kiếp nạn hỡi trùng khơi
Biển sâu ơi nghẹn chát
Con thỉnh Cha ngân ngân
Con thỉnh Mẹ Quốc Sắc
Nỗi đau đau ruột thịt
Nỗi đớn đau lìa tan
Giây phút hời sanh tử
Vòng quay Trời và Đất
Vòng xoay đời tội ơi
Con thỉnh hỡi Cha hời
Đêm đen buông kiếp nạn
Ngày dài ngừng ngừng trôi
Để vầng dương lấp ló
Tia hi vọng mảnh manh
Con hỡi con nơi nao
Biển sâu sâu sâu lắm
Dòng lạnh dòng cuộn cuộn
Con con hời mau về
Đoàn viên hời Mẹ Cha
Nỗi mong đợi cứu nạn
Tan xót xót tan đau
Ơi ơi hời ngoài kia
Mẹ biển cả bao la
Cha trùng khơi sóng dậy
Mẹ Cha ban Hồng Ân
Lối thoát nẻo về mau
Nam Mô ơi hỡi trùng khơi
Trập trùng nhói nhói sóng gợn
Đêm buông
Mảnh bám hời mảnh manh
Sóng sánh
Giọt mặn chát bờ mi buốt nhói
Con trở về vòng tay thương nhớ
Nỗi vô bờ òa nấc nhói đau
Con hời con nơi nao
Trùng khơi lăn bờ cát
Đậu chân đậu chân trần
Con trở về Mẹ mong
Con hời con nơi nao
Đại Dương mênh mênh sóng
Vòng ru vòng ru ngân
Ru ngân thiếp nhẹ giọt nồng
Nồng cay giọt đắng Mẹ hời
Gọi con
Gọi con thương nấc nghẹn
Đau con thương vò xé
Tâm can Mẹ chát cay
Mưu sinh hời cuộc sống
Vòng quay đời quay quay
Con thỉnh ngân Cha hời
Con thỉnh Mẹ Quốc Sắc
Nẻo đi che lối về
Lối thoát vòng ầu ơ
Ầu ơ giấc ngủ say nồng
Con thương ngon giấc giấc nồng
Quê Hương
Mẹ Quê Hương vòng ru bảo bọc
Ngân ngân nhớ khúc gợi non xanh
Cửu trùng xanh ầu ơ ngân khúc
Khúc ru con khúc nhớ Việt Nam
Biển khơi kia trùng xa sóng dậy
Cuộn nỗi đau nỗi mất mát
Ầu ơ
Con thiếp nhé nhẹ nhàng quên hết
Bao vật lộn sóng gầm dội sóng
Cột nhận chìm cột cuộn cuộn đau
Chia tay nhé bầu trời xanh biếc
Khúc hát ru quê nhà Mẹ hát
Bài hát ngọt ngân vang phút cuối
Mẹ Mẹ ơi con nhớ con đau
Cơn đau lạnh cơn nhói bóp tim
Nặng nặng đau chia xa chia xa
Con trở về vòng ru Mẹ nhớ
Khúc hát Việt Nam đất Mẹ
Ầu ơ
Cha hỡi Cha. Mẹ ơi con nhớ
Thủa quê nhà Mẹ nấu canh chua
Dặn con hỡi bát canh ấm áp
Nghĩa tình người thợ nghĩa tình
Biển khơi
Bữa nay đây giây phút sanh tử
Hòa dòng ngân Mẹ ru Mẹ hát
Con thiếp nhẹ vòng tay Mẹ biển
Mẹ lại ru khúc nhớ canh chua
Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Thênh thênh gió trời mát nhẹ
Lại ru
Ru con ru vòng ru tiễn nhớ
Nơi quê nhà Mẹ nhớ Cha ơi
Nam Mô ơi hỡi Cha Trời
Cha ban nhiệm màu khúc gợi
Non xanh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời nhẹ ru
Nhẹ ru giấc ngủ điệp trùng
Xa khơi Biển nhớ Mẹ biển Ầu ơ
Con thiếp thiếp quên đau quên mỏi
Lạnh lạnh ru ru khúc trùng khơi
Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *