BẤT DIỆT: – ( QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM )

Hà Nội, lúc 21h 57ph ngày 22/ 12/ 2019

 

CHIỀU SƯƠNG CON MẢI BƯỚC. CHÂN TRẦN BUÔNG GÓT BUÔNG. HỒN LẠC MƠ LẠC THẢNG. TIẾNG VANG TIẾNG ĐẤT TRỜI. TIẾNG HÙNG THIÊNG TỔ QUỐC. TIẾNG GỢI GỢI NÚI SÔNG. TIẾNG BẤT DIỆT NGUYỆN KHẮC…

 

TỔ QUỐC ƠI NON SÔNG GẤM VÓC. ĐỒNG ĐỘI TRỞ VỀBẦU BẠN Ở LẠI. KHÚC QUÂN HÀNH KHÚC BẤT DIỆT SỤC SÔI. Ý CHÍ SẮT SON KIÊN TRUNG VỮNG BƯỚC. BA LÔ MẢNH XANH XANH MÀU ÁO LÍNH. MÀU CỦA NON SÔNG TỔ QUỐC VIỆT NAM…

 

HÒA BÌNH HÔM NAY THỂ NAO THỂ NAO. CƠN MƯA RỪNG HỐI HẢ. TRẬN CHIẾN DỘI ĐẠN BOM. ƠI ƠI ĐAU ƠI NHỚ. CHẲNG THỂ RIÊNG BÈ BẠN. ĐỒNG CHÍ THỦA CHIẾN TRƯỜNG. CẢ TỔ QUỐC VIỆT NAM. ĐẶT BÀN TAY TRỌN KHẮC. KHẮC TÊN ANH TỔ QUỐC. KHẮC TÊN ANH CHIẾN SĨ. CHIẾN SĨ BỘ ĐỘI CỤ HỒ. CHIẾN SĨ CỦA LÒNG DÂN…

 

( Chẳng thể nao ấm êm phước hạnh. Buông ý chí sục sôi giữ nước. Chẳng thể nao Hòa Bình Độc Lập. Thanh Bình Quê nhà: – ( Đồng Đội tôi ơi ). Đại Tá Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam: Nguyễn Hồng Cơ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Viết cho Anh cho bình an nỗi nhớ. Tổ Quốc Non Sông: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam ).

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

BẤT DIỆT

 

Hà Nội, lúc 17h 09ph ngày 22/ 12/ 2019

 

Tổ Quốc ơi. Quê Hương ơi Bất Diệt
Chiến công oai hùng vang dấu Tổ Tông
Tổ Quốc ơi. Vinh danh chiến tích
Chiến tích hào hùng bốn bể năm châu
Chiến tranh dội hoang tàn Tổ Quốc
Chiến tranh tàn khốc sanh tử phân li
Bao năm tháng dần trôi trôi mải
Người trở về. Người ở lại tàn tro
Hoang lạnh hỡi nấm mồ tan xót
Lịch Sử Vinh Danh những Oai Hùng Bất Diệt
Mãi mãi ngàn đời ghi khắc trọn tâm
Bữa nay đây phố phường làng xóm
Mọi dẻo đường nẻo đường Đất Nước
Đổi thay đô thị hội nhập năm châu
Vẫn vẫn đó vẹn nguyên ghi khắc
Vẫn vẫn đó vẹn nguyên kí ức
Kí ức ngọt ngào Kí ức Oai Phong
Toàn dân Việt vùng lên kháng chiến
Tay xiết tay máu đỏ hòa quyện
Một lòng nguyện khắc sục sôi
Bảo vệ Tổ Quốc Bảo vệ Non Sông
Tiếng Bác Hồ vang vang Đất Nước
Triệu con tim hướng trọn Ba Đình
Máu đã đổ xương tàn ở lại
Cho hôm nay và mãi mãi ngàn đời
Hà Nội ơi Thủ Đô Đất Việt
Linh thiêng Tiên Tổ Giống Nòi
Một lòng nguyện khắc Bất Diệt Tổ Tông
Chiến công hỡi nhuộm màn Khí Phách
Rực rỡ ơi vang vang Lưu Dấu
Bất Diệt hời máu đào Dân Tộc
Chiến Công Anh Hùng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Khí phách hỡi sục sôi triệu triệu
Toàn dân Việt xiết chặt nguyện ước
Bảo vệ Tổ Quốc giữ chặt Non Sông
Hôm nay đây lại ghi lại khắc
Đồng Đội Anh trở về Kháng Chiến
Đón Hòa Bình đón rực rỡ reo ca
Anh ở lại máu hòa mảnh đất
Đất Mẹ Việt Nam ôm trọn ru Anh
Ru chiến công Mùa Xuân vĩnh cửu
Ru êm êm khúc hát Tổ Quốc
Tiếng ngân hò câu ca vọng vọng
Vang núi rừng vang khắp non sông
Anh ở lại dẻo cao Tổ Quốc
Nẻo nẻo đường lưu dấu Hồn Anh
Anh anh ơi Mùa Xuân bất diệt
Tổ Quốc Đồng Bào mãi mãi nhớ ơn
Nhớ ơn Anh ơn Đảng ơn Bác
Bác Hồ Kính Yêu Cha Già Tổ Quốc
Thể nao thể quên quên nhớ nhớ
Oai Hùng Bất Diệt Máu Đỏ Quê Hương
Hôm nay đây và mai sau sau nữa
Bày con dại trẻ thơ khôn lớn
Vẫn mãi hướng hướng về Bất Diệt
Vinh Danh Anh Hùng Đất Nước Việt Nam
Viết tặng Anh Mùa Xuân Tổ Quốc
Xuân xuân hồng Mẹ nhớ Mẹ ru
Viết tặng Anh nhớ mong nghẹn giữ
Đồng đội trở về mãi mãi chẳng quên
Giọt máu đào viết trang Lịch Sử
Chiến công Oai Hùng ghi dấu Mùa Xuân
Kính tặng Anh Vinh Danh Chiến Tích: –
( Hai Hai Tháng Mười Hai ) mãi nhớ
Mãi trọn tâm nguyện cả nước khắc ghi
Anh hỡi Anh xuân hồng ô cửa
Khúc hát Bộ Đội Cụ Hồ
Vang dấu Hồn Quê
Khúc hát quật cường Khúc hát Bất Tử
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
Cờ Đỏ Sao Vàng Đất Nước Việt Nam
Chẳng dễ đâu khuất phục lui gót
Khí phách Dân Tộc khí phách Non Sông
Kính tặng Anh nhớ nhớ nguyện khắc
Cho hôm nay và vang mãi mai sau
Bao thế hệ cháu con ghi khắc
Bất Diệt Tổ Quốc nối bước Cha Ông: –
( Viết tiếp trang Sử hào hùng
Dựng xây Tổ Quốc Đất Nước Bình An )…
Kính tặng Anh lòng dân đất Việt
Thế hệ ghi khắc Thế hệ hôm nay. Cháu con đời
Sanh ra trong no ấm
Hòa Bình Dân Tộc chẳng đạn bom rơi
Vẫn mãi nhìn mãi soi nghiêng bóng
Hào Hùng Dân Tộc Chiến Tích Cha Ông
Kính tặng Anh nỗi mong khắc khoải
Đồng đội Anh đặt bàn tay nhớ
Bảo vệ Hòa Bình hôm nay Đất Nước
Đóa hoa Bất Diệt tỏa nắng Non Sông
Anh hỡi Anh Mùa Xuân Vĩnh Cửu…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *