MẸ TÔI

Hà Nội, lúc 19h 58ph ngày 31/ 12/ 2019

 

ĐÊM NAY ĐÊM NGÀN SAO. GIÓ NÚI HỒN THÊNH THÊNH. MẸ TÓC MÂY NHẸ CHẢY. DÒNG SUỐI NGUỒN RU CON. MẸ ƠI CON NHỚ MẸ. GỞI HỒN GỞI TRĂNG SAO. LẶNG ĐÊM BUÔNG BUÔNG NHỚ. MẸ HỜI MẸ NON XANH. ĐÊM NAY ĐÊM NGÀN SAO . MÂY GIÓ NÍU BÓNG NGÂN. MẸ GIÓ MÂY CÕI NHỚ. TIỄN MẸ HỒN RU ÊM. SÁO TRÚC ƠI DẬP DÌU. NGỰA MÂY XE ĐƯA TIỄN. CHÒM NGÂN LUNG LINH CHIẾU. MẸ HỜI MẸ GIÓ MÂY. CON NÍU MÂY GẶNG NHỚ. CHẶNG TIỄN MẸ MẸ ƠI. ( MẸ HỠI: MẸ CAO XUÂN HỒNG. PHÁP DANH NHUẬN HÒA ). NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

BÓNG

 

Hà Nội, lúc 18h 21ph ngày 31/ 12/ 2019

 

Mẹ hỡi Mẹ bữa nay
Chân mây Mẹ nhẹ lướt
Theo bóng bóng Tổ Tông
Bóng đợi cửa Tiên Tổ
Đón đưa Mẹ về Trời
Theo mây gió ngàn ru
Mẹ hời Mẹ ngân ngân
Bóng Mẹ bóng non xanh
Mẹ già bóng lá về cội
Theo mây gió núi Mẹ hời: – ( Tiễn đưa )
Con tiễn Mẹ chặng xa chặng ngái
Chặng nhớ ơi chặng níu dấu: – ( Hồn con )
Mẹ về bóng núi bóng mây
Mây ngàn nâng bước ru hồn: – ( Mẹ ơi )
Con hát khúc ngân ngân
Khúc tảo tần Mẹ ơi
Bao năm bao bao tháng
Mẹ chăm chăm thương dại
Vỗ về ầu ơ ngân
Chân con chạy líu lắt
Vấp vấp rồi lại chạy
Mẹ nâng Mẹ dìu bước
Bước ngắn bước ngay thẳng
Hồn con hồn Mẹ nhớ
Nhớ nhớ Mẹ: – ( Mẹ thương )
Đêm nay đêm gió núi
Mây ngàn vầng dương tỏa
Lấp lánh ánh sao xa
Đôi mắt Mẹ chiếu soi
Vầng dương ngân dáng Mẹ
Con níu gió níu mây
Hạc Trắng bày nhẹ lướt
Ru hồn Mẹ trăng sao
Tây Phương ngút ngàn nắng
Hoàng Lan buông cánh mảnh
Hương thơm gió ngàn xa
Con tiễn tiễn hồn Mẹ
Gió núi vầng dương reo
Chuông reo reo tiễn nhớ
Mẹ Mẹ nhớ hời ru
Ầu ơ khúc nhớ khúc ngân
Bóng Mẹ bóng nắng ru hồn: – ( Con thương )…
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Mẹ tôi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *