TRỜI

Hà Nội, lúc 00h 12ph ngày 04/ 01/ 2020

 

HỜI HỜI BUÔNG LỐC DỘI. LỐC HỠI LỐC TÀN TRO. CANH THÂU TRỜI XOAY CHUYỂN. TƯỚI MÁT BÓNG ÂN SANH. BÓNG ĐẤT TRỜI VẠN VẬT. BÓNG THIÊU RỤI THẾ NHÂN. HỜI HỜI BUÔNG BUÔNG NẠN. RỤI THIÊU HỠI NHÂN SANH. GIÓ HỜI GIÓ MÁT DỊU. MÂY HỜI MÂY CHUYỂN GIÔNG. LỐC HỜI LỐC ĐƯA NHẸ. CƠN MƯA TRỜI TƯƠI TỐT. THẪM THẪM DẺO NHÂN SANH. CHO NHÂN GIAN NGHIỆP NẠN. RỤI RỤI ĐỔ PHÍA XA. CHO THẾ NHÂN NHÂN THẾ. TẮM MÁT TRỜI XANH TRONG. MƯA HỠI MƯA TRỜI ĐẤT. CƠN MƯA HỒNG ÂN MẸ. CƠN GIÓ HỒNG ÂN CHA. CHA HỠI CHA BỮA QUA. BỮA NAY PHÍA XA ĐÓ. NHÂN SANH SANH VẠN VẬT. THIÊU ĐỐT BỞI NẠN THIÊU. CHA HỠI CHA HỒNG ÂN. BÓNG QUỐC SẮC VIỆT NAM. BÓNG MẸ CHA NGẢ CHE. CON DÂN VIỆT HỒNG LẠC. NẶNG NẶNG KIẾP NHÂN SANH. CON THỈNH NGÂN HỒNG ÂN. MẸ CHA BAN NHIỆM MÀU. CƠN MƯA TRỜI MÁT DỊU. THIÊU ĐỐT PHÍA NGÀN XA. RỤI RỤI ĐỎ LẶNG LẶNG. THẾ NHÂN ĐỜI HỒNG ÂN. CON THỈNH NGÂN QUYỀN NĂNG. CHA BẮC HẢI THỦY TỀ. BÓNG CỬA RỪNG CAO XANH. CON THỈNH NGÂN HỒNG ÂN. TÁM MƯƠI MỐT VỊ THẦN. CHA CAI QUẢN CỬA RỪNG. CON THỈNH NGÂN ĐẤT TRỜI. MẸ UY LINH KHẮP CHỐN. MƯỜI HAI VỊ THẦN CAI QUẢN CỬA BỂ. KHẮP CÕI NAM GIAO. MẸ CHA BAN HỒNG ÂN. PHÍA XA ĐÓ NGÀN XA. CƠN MƯA TRỜI DỊU NHẸ. RỤI RỤI ĐỎ LẶNG LUI. NAM MÔ CON THỈNH QUYỀN NĂNG. NGHIÊNG BÓNG ĐẤT TRỜI TAM BẢO UY LINH. TAM BẢO NGÔI THẤT CHÍNH TÂM. TÂM NGUYỆN THẤU GỢI CỬU TRÙNG XÉT SOI. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

CHA HỠI CHA HỒNG ÂN. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Chuyển mình dòng chuyển động. Bóng kiếp nạn đã loan. Chuyển mình chuyển nỗi đau. Sanh linh vạn vạn vật. A Di Đà Phật: Bác Trí Thiện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

SANH

 

Hà Nội, lúc 17h ngày 03/ 01/ 2019

 

Vòng quay vòng chuyển động
Tạo Hóa bóng hồi sinh
Vòng quay vòng nhân sinh
Bóng ảm đạm bóng tàn
Tàn tro bởi chuyển động
Những nghiên cứu chất chồng
Những uyên bác uyên thâm
Vòng quay hỡi vòng xoay
Chuyển động hời Đất Trời
Tạo Hóa sanh vạn vật
Sanh giống loài hồi sanh
Vòng quay vòng bất diệt
Vòng quay vòng tàn tro
Nạn nạn hỡi nhân gian
Nhân gian người nạn dội
Nước dâng cao lũ quét
Sạt lở khắp tứ bề
Nhân sanh đời ngả nghiêng
Rụi đổ tàn tro đời
Mưu sinh sanh tội tội
Vòng xoay chuyển dồn ép
Tội tội bởi nhân sanh
Nam Mô kính thỉnh ngân vang
Ngân vang Bất Diệt nhân thế đời trầm luân
Nam Mô kính thỉnh mây ngàn
Xua đi gió dội gào thét rụi thiêu
Nam Mô kính thỉnh cõi trời
Cha buông chiếu mảnh nhân sanh người nhẹ đau
Con bé nhỏ trầm luân vạn kiếp
Kiếp nhân gian lưu lạc Hồng Ân
Thấy thấu đó vạn vật mưu cầu
Thấy thấu đó kiếp nạn dội đau
Bầu trời cao cao xanh níu gió
Níu mây ngàn bóng dáng Huyền Tông
Con bé nhỏ trầm luân nhân thế
Ngửa mặt bóng cao xanh
Nhân sanh trời vạn vật
Bóng Mẹ đất chiếu rọi
Bóng Cha trời quyền năng
Bé nhỏ bóng vạn vật
Nhân sanh đời nạn buông
Cao xa hỡi cao xa
Mẹ Cha ban nhiệm màu
Phía xa nơi sát gần
Rụi thiêu cho thiêu đốt
Vạn vật đời chấp chênh
Con kính thỉnh Hồng Ân
Bóng Quốc Sắc Trường Tồn
Bóng Đức Phật Hồng Ân
Cha chở che muôn dân An Lạc
Con cháu Lạc Hồng nương bóng hời Cha
Con thỉnh ngân Mẹ Đất
Vạn vật muôn giống nòi
Hồng Ân Mẹ tạc sanh
Con thỉnh hời Mẹ Cha
Cha quyền năng bất diệt
Bóng Chúa Trời Kito
Bóng ân đời Mẹ đau
Mẹ Mari ôm trọn
Giọt lăn giọt chất chứa
Nặng nặng đau Mẹ hỡi
Ngoài kia phía xa xăm
Nơi sát gần rụi rụi
Tàn tro đốm tàn khốc
Vạn vật đời chát cay
Con kính thỉnh Bất Diệt
Cha đưa lối Hồng Ân
Bầu Trời chuyển gió mát
Cơn mưa trời tưới nhẹ
Ban mát ngọt chở che
Dòng suối nguồn bóng trời
Dòng chuyển xoay nghiệp nạn
Nhân sanh người bình an
Con kính thỉnh bóng Cha
Bóng Đất Trời sanh mệnh
Chuyển xoay vòng thiêu đốt
Rụi rụi chuyển gió mây
Đưa bình an vạn vật
Đưa bóng ngả bóng che
Dầu nơi xa sát gần
Vạn vật Hồng Ân Trời
Nhẹ lay mọi tai ương
Con thỉnh cầu nguyện ước
Con thỉnh cầu nhân sanh
Bóng Cha Trời Mẹ Đất
Bữa nay con Hồng Ân
Bóng Pháp Quyền Cha ban
Mật Chỉ bóng Đất Trời
Cha trao trọn niềm đau
Thấu rõ bóng nghiệp nạn
Loan báo đời nặng đau
Con cung thỉnh Đất Trời
Bóng Tiên Tổ Việt Nam
Bóng Quốc Sắc Trường Tồn
Nơi mảnh đất Lạc Hồng
Bóng Đức Phật Thích Ca
Bồ Đề Cha ngả che
Mọi nghiệp nạn nhân thế
Buông mảnh đất Quê Hương
Đều nhẹ lay gió thảng
Chẳng chát nghẹn Nhân Sanh
Con cung thỉnh Đất Trời
Hồng Ân bóng Lạc Hồng
Tổ Tiên Việt Nam quê
Bất Diệt rạng Hồng Ân
Vinh Danh Bóng Trường Tồn
Hồng Ân Trời Việt Nam
Phía ngoài xa nhân thế
Thiêu đốt rụi tàn tro
Đều nhân sanh kiếp người
Đều vạn vật giống nòi
Dầu màu da sắc tộc
Vẫn dòng máu Nhân Sanh
Con kính thỉnh Mẹ Cha
Chuyển xoay vòng kiếp nạn
Đốm thiêu đốt nước bạn
Cứ rụi rụi lui xa
Cho bình an trở về
Nhân Sanh người An Yên
Nam Mô Đại Bi chở che giông lốc Trời
Mẹ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *