CUỒNG QUAY

Hà Nội, lúc 17h 49ph ngày 08/ 01/ 2020

 

Sẽ còn đó nặng đau ngụt tội
Sẽ còn đó chất ngất oán thán
Gieo tang xót nát tan chát nghẹn
Kỉ tang thương hoán đổi vòng quay: – ( 11 tháng 9 năm 2001 ).

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

BÌNH AN HỠI CHIẾN TRANH THÙ ĐỊCH. TỘI TỘI HỜI VÒNG XOÁY NHÂN SANH…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Chiến tranh hỡi loạn lạc hoang tàn. Gieo đớn đau tang khóc biệt li. Oán ân ân oán hời minh xét. Tội tội cuồng quay kiếp nhân sanh. A Di Đà Phật. Bác Tuệ Minh. Nỗi xót đau hằn sâu chinh chiến. Tội tội hời nạn kiếp dội buông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

CHIẾN TRINH

 

Hà Nội, lúc 16h 18ph ngày 08/ 01/ 2020

 

Trời đất vạn cuồng quay
Dòng đời vạn đảo lộn
Cuồng quay vòng hoán chuyển
Cuồng quay vòng thế nhân
Kiếp nạn hỡi dội dội
Thiên tai vòng chấp chênh
Thù địch dội leo thang
Tàn sát tàn sát dội
Bao nặng đau chất ngất
Bao quyền lực tung hê
Thù địch dội dội đau
Xót tan phía ngàn xa
Nỗi đau chồng nỗi đau
Tàn sát chồng tàn sát
Kiếp nạn đời nhân sanh
Cuồng quay vòng tội nghiệt
Cuồng quay vòng tang thương
Con thỉnh nguyện Hồng Ân
Tầng giới cao ngút ngàn
Quyền uy Uy lực bóng
Cha Allah Đức Độ
Vầng Dương Cha chiếu rọi
Thế gian người An Yên
Con cung thỉnh ngàn xa
Bóng nghiêng bóng che chở
Mẹ Cha sanh vạn vật
Sanh giống nòi đời ơi
Đều mong nhân thế người
Ấm êm vòng yêu thương
Cha hỡi Cha bữa nay
Bữa qua vạn vạn nẻo
Lối đi lối trở về
Tang thương nhuộm đổ dội
Loài người nhuộm hằn sâu
Leo thang lòng hận thù
Sẽ còn bao tang khóc
Bao mất mát than lương
Con thỉnh ngân Quyền Năng
Bóng đức độ ân từ
Cha Allah hỡi Cha
Năm tháng chặng đường dài
Chặng hành trình chấp chênh
Con ân sủng bóng Mẹ
Bóng Cha trời dạy dỗ
Chở che trao hơi ấm
Nỗi nghẹn chát âu lo
Cha hỡi Cha thấu gợi
Con thỉnh Cha Allah
Bóng đức độ ân từ
Con thỉnh Mẹ quyền năng
Con tim đỏ ấm nóng
Con thỉnh Cha hồng ân
Bóng Mẹ bóng ân từ
Bóng Cha bóng bất diệt
Mẹ Cha ban nhiệm màu
Tầng trời cao chiếu soi
Thù địch lòng oán hận
Buông tay súng chết chóc
Biết bao nỗi đau xót
Mất mát nào cũng máu thịt Nhân Sanh
Con cung thỉnh Cha hỡi
Ngàn vạn vạn chấp chênh
Cho u ám ngoài kia
Cho tang khóc chiến tranh
Lùi xa lòng oán hận
Thù địch dội tang khóc
An yên vòng Nhân Sanh
Con cung thỉnh tầng trời
Cao ngút ngàn đức độ
Cha Allah quyền năng
Nam Mô kính thỉnh ngân vang
Chuông ngân Cửu Trùng Đức Phật Thích Ca
Nam Mô kính thỉnh bóng trời
Bóng Cha bóng Mẹ độ đời An Yên
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *