BIÊN CƯƠNG

Hà Nội, lúc 15h 28ph ngày 16/ 01/ 2020

 

LỜI THỈNH NGUYỆN BÌNH AN. NHÂN GIAN HỜI NHÂN THẾ. NHÂN SANH NGHIỆP TRẬP TRÙNG. NẠN DỒN NẠN BỦA VÂY.

 

LỜI THỈNH NGUYỆN CẦU AN. THẾ GIỚI THẾ GIAN ĐỜI. LOÀI NGƯỜI NẠN ĐIỆP TRÙNG. TAI ƯƠNG DỘI BỦA VÂY.

 

LỜI NGUYỆN THỈNH AN LÀNH. CƠN MƯA TRỜI XUA TAN. BỆNH DỊCH NẠN DỒN DẬP. BỦA VÂY THẾ GIAN ĐỜI. LOÀI NGƯỜI NẠN VÒNG QUAY.

 

LỜI NGUYỆN THỈNH NHÂN SANH. CƠN MƯA CHIỀU XUA MỎI. BAO NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU. NHÂN SANH NGƯỜI HỒNG ÂN

 

LỜI NGUYỆN THỈNH AN BÌNH. PHƯƠNG THUỐC LÀNH CHỮA BỆNH. BỆNH DỊCH LỤI LUI XA

 

NAM MÔ CON THỈNH MÂY NGÀN. CAO XANH GIÓ NÍU TRẬP TRÙNG ẢI XA. NAM MÔ CON THỈNH HUYỀN TÔNG. TỔ TÔNG BẤT DIỆT MẸ VIỆT HÙNG THIÊNG. NAM MÔ CON THỈNH ĐẤT TRỜI. CHA TRỜI BÓNG NGẢ MẸ HỜI RU ÊM. RU NHÂN GIAN THẾ NHÂN NHÂN THẾ. DỊCH BỆNH LAN TRÀN PHƯƠNG THUỐC HỒI SINH

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Bạn hỡi Bạn bữa nay. Chung tay tay nắm chặt. Tri tâm hòa thấu gợi. Nỗi đau Mẹ Tổ Tông. Bữa qua bữa nay nữa. Rồi bữa mai nhân gian. Thế gian đời trập trùng. Nghiệp nạn dội dội buông. Ta bạn bạn Hồng Ân. Bóng nương bóng Đất Trời. Dáng Tiên Tổ Huyền Tông. Mẹ Cha sanh nhân thế. Nỗi đau nỗi thương xót. Buông nghiệp nạn chuyển quay. Vòng Nhân Sanh kiếp đời. Bóng lay bóng dội đổ. Hoang tàn đời chát cay. Sẽ còn đó mất mát than lương. Sẽ còn đó bất công oán ai. Nạn nạn dội buông đau nhân thế. Bạn hời bạn Tri Tâm. Bạn hỡi: Trí Minh. Tuệ Minh. Trí Nhân. Trí Đức. Trí Thiện. Trí Tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

GIỮ CHẶT NHÉ BẠN HỜI NHÂN THẾ. NHÂN GIAN NGƯỜI LOẠN ẢO CUỒNG QUAY. CỨ THẤY ĐỎ XANH XANH NGỠ CHÍN. LẠI NÂNG LÊN HẠ XUỐNG TÍNH SUY. GIỮ CHẶT NHÉ BẠN HỜI TRI TÂM. NGỌN LỬA LÒNG NỖI ĐAU NỖI XÓT. HỜI MÁU THỊT TIÊN TỔ ÔNG CHA. MẸ CHA ĐƯA LỐI ĐƯA ĐƯỜNG. TRI TÂM THẤU GỢI HÒA QUYỆN TRI TÂM. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

HỒNG ÂN

 

Hà Nội, lúc 17h 26ph ngày 13/ 01/ 2020

 

Dịch bệnh hỡi tràn lan muôn chốn
Chốn nhân gian nạn nạn Nhân Sanh
Dịch bệnh hỡi tứ phương tứ hướng
Nặng kiếp đau kiếp hời Nhân Sanh
Con thỉnh nguyện Hồng Ân
Chiếu rọi bóng Ân Sanh
Bóng vạn vật muôn chốn
Bóng kiếp nạn Ân Sanh
Con thỉnh nguyện Hồng Ân
Bóng Hồn Thiên Xã Tắc
Bóng Bất Diệt Vinh Danh
Con ân sanh Tiên Tổ
Hồng Ân Trời Bất Diệt
Quyền Năng Cha Mẹ Việt
Chiếu soi đời Nhân Sanh
Con thỉnh nguyện Ông Cha
Tổ Tông Việt Nam Quê
Cha Mẹ yêu thương nhân ái
Độ lượng bao dung che chở bày con
Cha vẫn dạy: Con hãy làm tất cả
Vì tình người ơi hỡi tình thân
Vì nhân sanh nhân thế nghiệp đời
Vì sắc tộc màu da huyết thống
Vì nhân gian bóng nghiệp nhân thế
Nặng nặng đau nghiệp nạn loài người
Con thỉnh nguyện Hồng Ân
Tiên Tổ Việt Giống Nòi
Tổ Tông Việt Rạng Danh
Trao Nhân Văn Thân Ái
Trao ấm nồng nghĩa ân
Dầu cho đất nước bạn
Hay quốc thể thế nhân
Đều nhân gian loạn lạc
Cha Mẹ Hồng Ân sanh
Con cúi thỉnh Đất Trời
Bóng Tổ Tông Việt Nam
Cha Mẹ soi ân thế
Bóng ân sanh loạn lạc
Bóng kiếp đời nặng đau
Nhân gian chìm kiếp nạn
Bóng lan tràn chia cắt
Tử biệt tràn sanh li
Con kính thỉnh Hồng Ân
Bóng Chư Vị Chân Linh
Bóng Hồn Thiêng Sông Núi
Bóng Bất Diệt Vinh Danh
Máu đào thẫm đỏ dẻo Non Sông
Con thỉnh Cha Bất Diệt
Cha Già Vĩ Đại Cụ Hồ Chí Minh
Con thỉnh ngân uy quyền
Tướng Giáp hời Rạng Danh
Cha hỡi Cha bữa nay
Sát gần kề Tổ Quốc
Đất nước bạn kiếp nạn
Dịch bệnh dội lan tràn
Sẽ còn đó mất mát
Sẽ còn đó chia li
Con thỉnh Cha Hồng Ân
Tổ Tông Cha truyền dạy
Yêu thương nhân ái gợi
Bóng Mẹ Tổ Tông Việt
Bóng Linh Thiêng Đất Mẹ
Mẹ Việt Nam Hồng Ân
Con thỉnh Mẹ Quốc Sắc
Trường Tồn Bất Diệt Dân Tộc Việt Nam
Mẹ Cha ban Hồng Ân Tiên Tổ
Giống Nòi Bất Diệt Đất Mẹ Quê Hương
Khắp nơi xa sát gần biên giới
Quê Hương Đất Việt nhân ái chở che
Đẩy lui xa dịch bệnh lan tràn
Đem bình an Quốc Thể An Nam
Xẻ chia đau chia xớt nghẹn chát
Thanh bình nhà nhà Quốc Thể An Nam
Gởi yêu thương chất chồng lo lắng
Dịch bệnh chuyển mùa mùa gợi Bình An
Cho muôn phương khắp chốn vượt nạn
Thanh Bình Tổ Quốc đất nước bạn Biên Cương
Nam Mô cung thỉnh Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Cha Mẹ Việt Tổ Tông
Mẹ Cha Việt Uy Linh muôn chốn
Chốn dương gian con đón nhận Hồng Ân
Cung thỉnh Cha thỉnh Mẹ bất diệt
Mẹ Việt Nam Quốc Thể An Nam
Mẹ Cha che bình an nhân thế
Nhân Sanh người Quốc Thể Việt Nam
Cho bình an muôn dân trăm họ
Xã Tắc Trường Tồn Bất Diệt Việt Nam
Con thỉnh ngân Hồng Ân Tổ Quốc
Mơ bình an nước bạn biên cương
Đẩy lui xa dịch bệnh rình rập
Đang chập chờn đâu đó lây lan
Con thỉnh Cha Quốc Sắc Trường Tồn
Hồng Ân bất diệt Cha Già Vĩ Đại Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Cha vẫn dạy yêu thương nhân ái
Cốt cách người Việt giấy rách giữ lề
Con thỉnh nguyện Tướng Giáp uy quyền
Cha ban ân tình nắng ấm biên cương
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *