HỒNG ÂN

Hà Nội, lúc 23h 05ph ngày 16/ 01/ 2020

 

CON HỠI CON MẶT TRỜI. BÉ DẠI MẸ RU NGÂN. ĐÊM NGÀN SAO BỜ BẮC. MẸ VỜI GỌI BỜ NAM. GỌI LUNG LINH SAO CHIẾU. GỌI VẦNG DƯƠNG MẶT TRỜI. CON HỜI HỜI CON ƠI. ĐÊM NAY TRỜI HÀ NỘI. THỦ ĐÔ VIỆT LINH THIÊNG. MẸ PHƯƠNG BẮC NHỚ NGÂN. NHỚ CON NHỚ MẶT TRỜI. MẸ GỌI GỌI BỜ NAM. GỌI CON THƯƠNG BÉ DẠI. BỮA MAI ĐÂY BÌNH MINH. CON BỪNG TỈNH THỨC GIẤC. ÁNH MẮT LẤP LÁNH CƯỜI. CẢ BẦU TRỜI YÊU THƯƠNG. MẸ ÔM CON TRỌN NHỚ. ÔM BÉ DẠI KIÊN CƯỜNG. ĐÊM NAY ĐÊM NGÀN SAO. CON THIẾP NGỦ NGON GIẤC. ĐỂ BỮA MAI BỪNG TỈNH. ĐÓN NỒNG ẤM BỜ NAM. NAM MÔ CON THỈNH MÂY NGÀN. RU ÊM SÁO TRÚC RU BỜ BỜ NAM. CHO ĐÊM NAY CON THƠ NGON GIẤC. SỚM MAI NGÀY SÁO TRÚC GỌI CON. GỌI CON THỨC TỈNH ẦU Ơ. LÍU LO CON HÁT KHÚC CA BÌNH MINH.

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÕI TRỜI HỒI SANH

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

TÂM NGUYỆN THẤU GỢI CỬU TRÙNG

 

MINH XÉT BẤT DIỆT ĐẤT VIỆT NON SÔNG

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ

 

CON THỈNH ĐẤT TRỜI XOAY CHUYỂN KIẾP SANH

 

NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ.

 

Bé dại con con ơi
Hồng Ân bờ phương Bắc
Gọi gọi trời Phương Nam
Mẹ gọi con yêu thương
Gọi nỗi nhớ nỗi mong
Thức dậy con thương hỡi
Đôi chân nhỏ tíu tít
Tung tăng con đu thuyền
Vòng quay con líu lô
Con hỡi con Mặt Trời
Đêm buông đêm buông lặng
Khung cửa Trời chuyển giao
Giao thoa bóng Đất Trời
Giây phút khắc Linh Thiêng
Mẹ gọi con con ơi
Mặt Trời vòng ru ngân…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

CON

 

Hà Nội, lúc 18h 17ph ngày 16/ 01/ 2020

 

Con con hời yêu thương
Ầu ơ thương thương trọn
Thức dậy nhé bé con
Mặt Trời mùa xuân nhỏ
Bình minh đã lên rồi
Ngoài vườn chim non hót
Đón tưng bừng khoe sắc
Sắc xuân tràn ngập phố
Mẹ gọi con yêu thương
Con thức giấc ngoan nhé
Bé dại con ầu ơ
Bình minh lên Mẹ hát
Hát ru con sức mạnh
Kiên cường rụi rụi mắt
Chớp chớp nhẹ nụ xuân
Con con ơi Mẹ gọi
Bé dại vươn vai nào
Đôi chân nhỏ tíu tít
Ùa lòng Mẹ con ơi
Bữa qua con say giấc
Giấc thiếp nồng miên man
Ru hồn thơ chạy nhảy
Ru hồn thương vẫy vùng
Con con hời ầu ơ
Ầu ơ Mẹ hát khúc ngân
Ngân vang bờ Bắc níu vời bờ Nam
Ầu ơ khúc gọi khúc ru
Ru dương điệp trùng bóng núi bóng mây
Mẹ ru con ru hồn Đất Nước
Mẹ gọi con bé dại mau mau
Con bừng tỉnh cho Mùa Xuân hé nụ
Hoa mai vàng hoa mận đung đưa
Mẹ gởi con bờ Bắc khoe sắc
Nụ đào xuân thì nồng dịu tươi vui
Con con ơi Mặt Trời bé nhỏ
Dậy dậy mau Mẹ gọi bé ngoan
Con con ơi Mẹ thương Mẹ nhớ
Ầu ơ ru ôm trọn khúc ngân
Mẹ ôm con khúc ngân Bất Diệt
Tổ Tông Việt Quốc Sắc An Yên
Xuân đã về ngoài sân khoe sắc
Nụ hồng tươi chúm chím môi xinh
Con con ơi mau mau bừng tỉnh
Mẹ hát ru ru khúc Non Sông
Non sông Việt đất nước Tổ Quốc
Trọn vòng tay ôm ấp con thương
Con con ơi Mặt Trời nhỏ xinh
Con thức giấc Mẹ đợi hát ngân
Ngân yêu thương ngân vang sáo trúc
Dập dìu mây ngàn đưa bước con thương
Con bừng tỉnh Mùa Xuân tíu tít
Gia đình quây quần con hỡi con thương
Nam Mô con thỉnh ngân ngân
Chuông ngân Cửu Trùng Mẹ hỡi Mẹ Quan Âm
Nam Mô con thỉnh mây ngàn
Chuông reo nỗi nhớ Đức Mẹ Hồng Ân
Mẹ Mari trọn vòng tay hát
Hát đung đưa hát khúc chim non
Nam Mô con thỉnh Quyền năng Mẹ Cha bảo bọc Đức Quốc mẫu Hoàng Thiên
Thầy hồng ân Tiên Tổ Đất Việt
Đất Trời Cửu Trùng non nước ngàn xa
Thầy hồng ân bóng Mẹ bóng Cha
Quốc Sắc Trường Tồn Bất Diệt Việt Nam
Con thỉnh ngân Cha hỡi Ân Từ
Cha ban nhiệm màu chuyển kiếp Ân Sanh
Cho bé dại mùa xuân tíu tít
Giấc bừng tỉnh giấc chuyển Hồi Sanh
Nam Mô Mẹ Đại Từ Đại Bi Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *