TỔ QUỐC

CHA HỠI CHA BỮA NAY. VÒNG NHÂN SANH LOẠN LẠC…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

BÌNH AN

 

Hà Nội, lúc 18h 17ph ngày 26/ 01/ 2020

 

Lời nguyện cầu Bình An
Lời thỉnh cầu Ân Thế
Thế Ân người Hồng Ân
Ơi ơi hỡi Nhân Gian
Hồng Ân bóng Đất Trời
Bóng Tiên Tổ Việt Nam
Ơi ơi hỡi Cha Ông
Tổ Tông Mẹ Việt hỡi
Cha Mẹ yêu thương Hồng Ân Trời Đất
Mang An Bình Đất Việt Non Sông
Con thỉnh nguyện Cha sanh
Mẹ Việt Nam Xã Tắc
Phía xa phía xa gần
Loạn lạc hỡi Nhân Sanh
Soán ngôi cho tham tàn
Mưu danh mưu bạo lực
Chiếm đoạt thói bất lương
Gieo giắc bao tật bệnh
Chia cắt vòng Nhân Sanh
Con thỉnh nguyện Đất Trời
Hồng Ân bóng Tổ Tông
Cha che hời Nhân Thế
Cha tỏa bóng Nhân Gian
Mẹ Cha xòe vòng tay
Ru êm con dân Việt
Mảnh Đất Việt Trường Tồn
Muôn dân Việt Bình An
Cha hỡi Cha bữa nay
Vòng Nhân Sanh loạn lạc…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *