ÂN

Hà Nội, lúc 04h 04ph ngày 28/ 01/ 2020

 

Ô cửa nhỏ gió Trời êm dịu
Bừng tỉnh con nắng ấm Phương Nam
Thức dậy nhé bé ngoan con hỡi
Mặt Trời lên đón gió Mùa Xuân
Xuân Phương Nam ấm nồng tri nghĩa
Nghĩa ân xóm giềng bầu bạn mến thân
Con con ơi mau mau bừng tỉnh
Thức giấc con bé nhỏ con thương
Mẹ đợi con ô cửa Phương Bắc
Gió ngoài trời gió lạnh từng cơn
Nỗi lòng Mẹ khắc khoải đợi mong
Mong con nhỏ bé thương bừng tỉnh
Đón xuân nồng đón nắng Phương Nam
Dậy dậy mau ngoan ngoan con nhé
Phiêu diêu chiều lạc bước thong dong
Con cứ vậy môi hồng chúm chím
Nụ hoa xuân gõ gõ lay lay
Mẹ đêm nay nơi xa Phương Bắc
Khắc khoải con ru nhé Ầu ơ…

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Hồng Ân
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời chuyển giao
Chuyển giao Linh Ứng Đất Trời vạn vạn bất biến cõi đời Hồi Sanh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *