NGUYỆN

Hà Nội, lúc 18h 35ph ngày 30/ 01/ 2020

 

LỜI THỈNH CẦU BÌNH AN. LỜI NGUYỆN ƯỚC ÂN THẾ. NHÂN SANH VÒNG CUỒNG QUAY. CON VIẾT CÂU NGÂN NGÂN. HỒNG ÂN TRỜI QUỐC THỂ. BÓNG BẤT DIỆT TRƯỜNG TỒN. QUỐC SẮC HỒN VIỆT NAM.

 

BẠN HỜI ƠI ÂN THẾ. VÒNG ÂN SANH VÒNG XOÁY. ĐẢO LỘN TÌNH THẾ THÁI. NHÂN SANH NGƯỜI NẠN ĐAU. BẠN HỜI BẠN TRI TÂM. CHẶNG ĐƯỜNG CHẶNG BUỐT RÁT. TA BẠN BẠN TA ĐAU… NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

CHA HỠI CHA BỮA NAY. NHÂN SANH VÒNG NẠN ĐAU. CUỒNG QUAY VÒNG SANH TỬ. CHÁT NGHẸN HỜN TÂM CAN. CHA HỜI CHA NẠN ĐAU…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

SANH

 

Hà Nội, lúc 22h 50ph ngày 29/ 01/ 2020

 

Linh thiêng Tiên Tổ Đất Việt
Việt Nam Quốc Thể trường tồn An Nam
An Nam gấm vóc Vua Hùng
Cha sanh Bất Diệt muôn vàn Oai Linh
Con thỉnh câu ngân ngân
Hồn Thiêng Mẹ Sông Núi
Bất Diệt Cha Uy Linh
Tổ Tông Việt Trường Tồn
Cha hỡi Cha ngoài kia
Là Nhân Sanh Vạn Vật
Là loài Người cuồng quay
Con kính thỉnh ngân ngân
Bất Diệt Chuông vang vọng
Rêu phong phủ mái Đình
Huyền thoại Trời Việt Nam
Con kính thỉnh Hồng Tôn
Bóng uy linh Tiên Tổ
Bóng Quốc Thể An Nam
Bóng Quốc Sắc Trường Tồn
Mẹ Cha buông Nhiệm Màu
Miền quê hương Việt Nam
Miền yêu thương tri nghĩa
Tim đỏ nồng máu nóng
Bất Diệt tay tay nắm
Xẻ chia Hồn Quốc Sắc
Bóng bất diệt Giang Sơn
Cha hỡi Cha ngoài kia
Nhân Sanh vòng loạn lạc
Là tử sanh tử biệt
Là li tán phân li
Cha hỡi Cha ngoài kia
Bóng hoang tàn đổ rụi
Bóng che bóng nghiêng ngả
Thực thực ảo như mơ
Đúng sai sai đúng đúng
Là tội nạn trầm luân
Buông vai buông áo mảnh
Mất mát vòng Nhân Sanh
Con kính thỉnh Uy Linh
Hỡi Chư Vị Chân Linh
Hỡi Hồn Thiêng Đất Nước
Trải qua bao bao mùa
Nạn nạn chồng than lương
Con dân Việt áo vải
Bóng Uy Linh Trường Tồn
Bóng Mẹ bóng Cha nghiêng
Đẩy lui xa kiếp nạn
Vơi nhẹ vòng chấp chênh
Con kính thỉnh Hồng Ân
Bóng Quốc Thể An Nam
Mẹ Cha ban hồng trần
Phương thuốc Trời xóa nhẹ
Nạn nạn dội tử sanh
Bóng ân sanh bóng đổ
An bình rọi muôn phương
Nam Mô con thỉnh Hồng Ân
Mẹ hỡi Trường Tồn Đức Mẹ Mari
Nam Mô con thỉnh Tri Tâm
Mẹ hỡi Đức Phật Bà thức tỉnh cuồng phong
Dịu dịu lắng tang thương sanh tử
Nhân gian người chấm dứt cuồng phong
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo Ân Sanh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *