MẸ

Hà Nội, lúc 22h 10ph ngày 30/ 01/ 2020

 

THÌ THẦM CÂU KỂ HUYỀN TÔNG. CHA ÔNG BẤT DIỆT TỔ QUỐC VIỆT NAM. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

HUYỀN TÔNG

 

Hà Nội, lúc 19h 24ph ngày 30/ 01/ 2020

 

Bông hẹ gió khu vườn cuối xóm
Mẹ vun trồng chăm bón tươi xanh
Ngả nghiêng cười đung đưa ríu rít
Miền Quê Hương Quốc Thể Giang Sơn
Mẹ dặn nhỏ thì thào con gió
Bông hẹ mỏng mảnh manh cuối xóm
Là bài ca là chắt lọc Địa Linh
Con con ơi hôm nay mỏi mỏi
Nhức nhức đau cái lạnh com rom
Chẳng com rom co ro gió thổi
Là lạnh gai gai đốt sống lưng
Ra vườn nhé mảnh manh khúc nhỏ
Bông hẹ gày rúc rích đung đưa
Bứng nhẹ gốc nếu may hẹ chắc
Phía bên dưới lộ thân lộ củ
Bát cháo nóng hít hà hương vị
Đất Trời hòa quyện xua đổi lạnh co
Lá hẹ mảnh rửa sạch ngâm muối
Con vớt ra chắt lọc nước xanh
Nhỏ từng giọt xoa tay trị bệnh
Là tiệt chủng tật bệnh lây lan
Con con ơi vòng quay thế thái
Là ân sanh là tín đức mỏng manh
Duyên đưa tới duyên đi đọng đọng
Thì thầm con câu kể Huyền Tông
Bên khóm lá Mẹ chăm Mẹ bẵm
Tía tô đỏ cứ níu cứ ca
Ca khúc ca miền quê thơm thảo
Mẹ vun trồng tật bệnh sớm hôm
Người miền quê chân chất chân phương
Giản đơn lắm cây cỏ vun trồng
Là chắt lọc tâm hồn ân đức
Mong vun trồng cây mảnh tốt xanh
Bữa nay chuyển chuyển xoay nghiêng ngả
Gió ngoài kia đưa đẩy rủi run
Cơn gió lạ mang theo bão bệnh
Phương xa hời nơi gần chẳng thể
Thể nao biết bữa qua vui mạnh
Bữa nay chuyển mùa lại bệnh lại đau
Ra vườn nhé con hời Mẹ dặn
Tía tô đỏ góc mảnh Mẹ vun
Hái nắm nhỏ ngâm rửa tươi ráo
Nước đun sôi nhẹ nhàng thả lá
Cây đũa tre khuấy nhẹ nhẹ tay
Lửa bùng sôi tắt bếp đậy vung
Lát lát thôi hé vung góc nhỏ
Hít hà hương trời khí huyết lưu thông
Khi nước ấm mở vung từng ngụm
Nhấp hơi nhẹ nóng bừng cơ thể
Đóng chặt cửa để ngan ngát khoảng không
Thư thái hời con con Mẹ dặn
Cây cỏ Quê nhà Linh Chiếu Hùng Thiêng
Bóng Bất Diệt Tổ Tông Bóng Ngả
Chở che Đất Trời con Mẹ an vui
Nhẹ bước nhẹ vượt qua gió lạ
Tật bệnh gió trời đưa đẩy đẩy đưa
Phương thuốc nhỏ mảnh vườn Mẹ hái
Biết bao năm Huyền Tông Tiên Tổ
Ông Cha Linh Ứng truyền dạy Ầu ơ
Con con hỡi gió lạ gió lạnh
Vỏ bưởi thơm đập dập nhánh xả
Nồi nước sôi vung mở xông nhà
Cho an lành xuân hồng Trời Đất
Đón an yên xua lạnh xua đau…

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Huyền Tông
Huyền Tông Tiên Tổ Việt Nam
Bóng Vang Quốc Sắc Trường Tồn con dân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *