VÙNG

Hà Nội, lúc 4h 00ph ngày 10/ 02/ 2020

 

Đi qua vùng cỏ non
Hái nhánh tàn nhánh mảnh
Hái ngọt bùi thảng thốt
Hái chát chúa phong ba
Đi qua vùng thời gian
Hái thăng trầm biến cố
Hái nấc nghẹn chuyển mùa
Cái lạnh cái co ro
Đi qua mùa uyên ương
Chim cu gù nấc nấc
Giọt lăn giọt lặng tiễn
Tiễn đưa mùa mùa xoay
Đi qua vùng hanh hao
Chợt lao xao chuông gió
Tiếng chuông vòng xa thẳm
Nấc nghẹn đoạn canh thâu
Đi đi mải mải đi
Buông buông vòng vòng chuyển
Cầm ca nghiệp biến cố
Trăng trời lặng lặng xa
Đi qua hoàng hôn đậu
Vai gày thoáng liêu xiêu
Cô liêu cô liêu chạy
Đếm vòng chuyển vòng quay
Hái đọt đưa đò đưa
Hái đọt đưa khúc khửu
Gập gềnh gập gập khúc
Đọt đọt đò đò đưa
Đi qua miền hoang lạnh
Ngã rẽ gióng gióng chuông
Tiễn đưa hồn hư ảo
Cõi đợi cõi rung chuông
Đò đò đợi đợi đưa
Vòng xoay xoay tiễn tiễn
Hoang lạnh lạnh tàn hoang
Đi qua vùng hanh hao
Đất đất trời chuyển động
Bóng bóng biệt li đau
Con gọi đêm chuông gió
Con gọi gọi tà canh
Gọi gọi ngân ngân khúc
Tang bồng đọt đò đưa
Hò ơi hò ngân khúc
Khúc xoay chuyển chuyển xoay
Thế nhân đời cuồng phong…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *