MƯA

Hà Nội, lúc 20h 37ph ngày 13/ 03/ 2020

 

CÁNH SỚ BAY DẬP DÌU MÂY GIÓ. HỒNG ÂN TRỜI TƯỚI MÁT NHÂN GIAN. CÁNH SỚ BAY NGHIÊNG NGHIÊNG Ô CỬA. Ô CỬA TRỜI CHA NẶNG CHỞ CHE.

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Bạn hời bạn Hồng Ân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

A Di Đà Phật: Bác Trí Nhân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TRỜI

 

Hà Nội, lúc 19h 09ph ngày 13/ 03/ 2020

 

Cây thông nhỏ gió chiều xào xạc
Xao xác lay lay gió Thông ngân
Như câu ngân hò ngân Mẹ gọi
Như khúc ru khúc hát Cha truyền
Truyền nhân Tiên Tổ Việt Nam
Cha Ông Giống Nòi con cháu Hùng Thiêng
Cha vẫn dạy con hời con hời
Tổ Tông Việt khí phách quật cường
Nhân văn ấm nghĩa vẹn tròn trước sau
Con con ơi chuyển mùa chuyển động
Vòng vòng xoay nghiệp nạn trầm cay
Bữa qua đó bữa nay xao xác
Nạn trùng khơi nạn dội dội buông
Khắp muôn phương xác xơ xơ xác
Chẳng đâu riêng con hời con hỡi
Hãy ngước nhìn cao xanh chấp chới
Hãy rộng lòng thương mến chung tay
Cha hỡi Cha truyền ân Cha dạy
Bày con Việt khắc khắc nguyện sâu
Mãi khắc sâu Hùng Thiêng Giống Nòi
Lời truyền ân bất diệt Giang Sơn
Tổ Quốc hỡi Việt Nam gấm vóc
Mốc son chói lòa Lịch Sử Ông Cha
Con thỉnh nguyện Hồng Ân Bất Diệt
Con thỉnh nguyện máu đào Vinh Danh
Con thỉnh nguyện truyền ân Đất Nước
Hời chiến công oai hùng thẫm đẫm hy sinh
Kính thỉnh Cha tam giới luân hồi
Kính thỉnh Cha đất trời chiếu rọi
Kính thỉnh Mẹ quốc sắc Việt Nam
Mẹ Cha ban gió nhẹ mây lành
Xua tan gắt bỏng khô cằn mùa đau
Cơn mưa nhỏ ấm nồng Tri Nghĩa
Mẹ Việt Nam dịu mát Hồng Ân
Kính thỉnh Cha Cha hời tam giới
Tám mươi mốt vị thần cai quản cửa rừng
Mười hai vị thần cai quản cửa bể muôn chốn trần gian
Con thỉnh ngân Hồng Ân Quốc Thể
An Nam bất diệt ghi khắc Rồng Thiêng
Con thỉnh Cha thỉnh Mẹ ban ân
Mây mây hồng nắng dịu chuyển giông
Gió lay gió mát mưa chiều
Cơn mưa an bình mát rượi thôn quê
Khắp muôn phương mùa màng tươi tốt
Tưng bừng xóm làng hạn hán mùa vui
Ruộng đồng đón gió trời dịu mát
Cơn mưa Trời tưới thẫm nặng vui
Mang Hồng Ân Đất Trời Tiên Tổ
Nhà nông tưng bừng trảy hội mùa vui
Nam Mô con thỉnh mây ngàn
Tây Phương buông chiếu gió trời An Vui
Nam Mô con thỉnh Cổng Trời
Mây gió chuyển mình tưới mát Trần gian
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *