MƯA

CÁNH SỚ BAY DẬP DÌU MÂY GIÓ. HỒNG ÂN TRỜI TƯỚI MÁT NHÂN GIAN. CÁNH SỚ BAY NGHIÊNG NGHIÊNG Ô CỬA. Ô CỬA TRỜI CHA NẶNG CHỞ CHE.

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

NGUYỆN

 

Hà Nội, lúc 20h 30ph ngày 14/ 03/ 2020

 

Gió lay lay gió trời
Huyền Tông trời Quê Hương
Tổ Quốc Việt Nam tôi
Hùng Thiêng hồn Núi Sông
Hùng Thiêng hồn Bất Diệt
Tổ Quốc Việt Vinh Quang
Con thỉnh nguyện Huyền Tông
Hồn Thiêng hồn Núi Sông
Hồn Thiêng tiếng sóng cả
Tiếng thì thầm Trời Đất
Mảnh đất Việt Nam quê
Hào hùng vang vang tiếng
Tiếng Tiên Tổ uy linh
Tiếng truyền nhân vang bóng
Nghiêng nghiêng câu ngân hò
Nghiêng nghiêng bóng xa đưa
Con thỉnh nguyện Đất Trời
Chiếu rọi rọi Vầng Dương
Cơn mưa Trời tưới thẫm
Ruộng đồng mùa tốt tươi
Ấm no miền quê Việt
Tổ Quốc Việt Nam tôi
Cha hời Cha ngân ngân
Chuông reo reo loan báo
Tin vui mùa an bình
Đồng ruộng reo tiếng hát
Hạt mưa trời tí tách
Hạt mong nhớ nặng thương
Miền Tây mùa mát dịu
Cơn khát cằn mặn chát
Xua tan bao mong mỏi
Bao khắc khoải trông chờ
Nắng ấm nắng lan toả
Mưa mưa trời tí tách
Reo ca vùng quê tôi
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Hồng Ân
Hồng Ân chiếu rọi quê hương
An bình mát dịu mưa trời miền Tây
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *