NGÂN

Hà Nội, lúc 11h 39ph ngày 18/ 03/ 2020

 

NGHIÊNG BÓNG SOI VẦNG DƯƠNG. BA ĐÌNH VANG LỊCH SỬ. BÓNG BẤT DIỆT TỔ QUỐC. LƯU TRUYỀN ĐỜI CHÁU CON. THỦ ĐÔ VIỆT NAM TA. MỌI DẺO ĐƯỜNG ĐẤT NƯỚC. ĐỀU CHUNG TAY ƯỚC NGUYỆN. Ý CHÍ VẸN SẮT SON. MONG AN BÌNH MUỐN CHỐN. HẠNH PHÚC MÙA YÊU THƯƠNG

 

BẠN HỜI BẠN TRI LƯƠNG. TÂM NGUYỆN THẪM SON SẮT. MƠ BÌNH AN ĐẤT NƯỚC. MONG AN YÊN MỌI NHÀ. CHẲNG RIÊNG QUÊ HƯƠNG VIỆT. NHÂN LOẠI VƯỢT CHÔNG CHÊNH. PHƯƠNG THUỐC PHÉP NHIỆM MÀU. BAO NGHIÊN CỨU MIỆT MÀI. MỌI NGUYỆN ƯỚC MONG CHỜ. NHÂN SANH VƠI KIẾP NẠN. ĐẨY LÙI XA TẬT BỆNH. LẠI BÌNH AN THẾ NHÂN. BẠN HỜI BẠN TRI TÂM. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( A Di Đà Phật: Kính thưa Bác Ô Long Hạ. Thầy xin cúi đầu Tạ Ân Bác trước đức tin niềm tin vững mạnh trước Tổ Tông Tiên Tổ các Chư Vị Chân Linh Hồn Thiêng Sông Núi Giang Sơn Việt. Trước Mẹ Cha Cửu Trùng non xa. Cha Bồ Đề Đức Phật Thích Ca. Đấng Quyền Năng nhiệm màu Đức Chúa Ki Tô. Cha Mẹ tất cả các Tầng Giới trong Cõi Nam Giao. Nguyện ước an bình Nhân Gian. Nguyện ước chung tay, chung sức đẩy lùi dịch bệnh… Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

TRI TÂM

 

Hà Nội, lúc 21h 05 ngày 09/ 03/ 2020

 

Cây thông nhỏ gió chiều xào xạc
Huyền Tông trời bất diệt Quê Hương
Non nước tôi quê hương Mẹ Việt
Gấm vóc hào hùng vùng vẫy chông chênh
Đêm nay Cha kể câu ngân
Mẹ hò ví dặm sóng gào chấp chênh
Bày con dại mùa quay quắt héo
Héo khô cằn xơ xác xẻ chia
Cha dặn nhỏ con hời bé dại
Mẹ thì thầm khúc dịu khúc ngân
Ngân vang chuông gió ru hời
Ngân vang hào hùng chiến tích Tổ Tông
Huyền Tông trời đất quê tôi
Việt Nam gấm vóc bất diệt giang sơn
Bữa nay đây bữa qua gió thổi
Cơn gió gào gió rít đổ vây
Toàn dân Việt muôn dân cả nước
Triệu triệu đồng lòng tay nắm ngọt bùi
Để thấy đó chẳng phải bom rơi
Để thấm trọn hòa bình Tổ Quốc
Vẫn vẹn nguyên khí phách Hùng Thiêng
Cha Ông gày dựng gấm vóc non sông
Cha hỡi Cha quê hương đất nước
Nạn ngoài kia nạn bủa bủa vây
Dầu bão táp sóng gầm biển dội
Dầu mặn chát lũ lụt thiên tai
Hời cằn khô héo úa hạn đổ
Rơi tan xót náo loạn lây lan
Vẫn vẫn đó tinh thần đoàn kết
Yêu thương chan hòa tay nắm ý suy
Giữ vẹn nhé Trung Hiếu muôn dân
Giữ vẹn hời Khí Phách dựng xây
Đều giống nòi Cha Ông gày dựng
Vang vang bóng tuyên ngôn nắng đỏ
Ba Đình rực rỡ sao vàng Vinh Danh
Cha hời Cha con thỉnh ngân chốn
Chốn Cửu Trùng Bất Diệt Giang Sơn
Chốn ngân nga rung rinh Sáo Trúc
Hoàng Lan trời cõi đợi An Yên
Tây Phương hời ngân vang chuông gió
Cho con gởi Bình An Nhân Thế
Cho con ca khúc gợi Tổ Tông
Bóng Cửu Huyền bóng chiều Cha gọi
Gọi mây vờn gọi gió nhẹ ru
Để bữa nay ngày mai sau tới
Nhân Gian Loài Người nhẹ nhẹ nắm tay
Thế Giới đồng lòng hòa ngân khúc hát
Bình an đời nhộn nhịp tung bay
Cờ Tổ Quốc Quốc Kì muôn chốn
Lại ngợp trời khúc hát An Yên
Nam Mô con thỉnh ngân trời
Huyền Tông Bất Diệt Mẹ Việt Vinh Danh
Nam Mô con thỉnh ngân nga
Tây Phương ru nhẹ câu hát dịu êm
Róc rách chảy Nguyệt Cầm gảy nốt
Nốt thanh bình muôn chốn Thế Gian
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Bình An
Bình an Nhân Thế nắm tay
Thế giới loài Người khúc nhạc reo vui
Đẩy lùi xa kiếp nạn rình rập
Đang chập chờn hoán chuyển vòng quay
Như bữa qua bữa hôm rồi tới
Ngày sát kề ngày lại trôi nhanh
Cho thanh bình muôn chốn Quê Hương
Cho an yên thế giới Hòa Bình
Tật bệnh tràn lan cơn gió gió bay
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *