SẮC

TA MƯỢN BẠN SẮC NỒNG RỰC RỠ. Ô CỬA ĐỜI NGAN NGÁT TOẢ HƯƠNG…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

A Di Đà Phật: Bác Tran Hoa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

NGỌT

 

Hà Nội, lúc 19h 25ph ngày 08/ 04/ 2020

 

Ván cờ trời nghiêng ngả
Ngả nghiêng vòng xoay ngả
Ô cửa lọt ô cửa
Trầm cay hoá Trầm cay
Xót tang hoạ Tang xót
Li biệt biệt li cạn
Cạn chén cay men chát
Cạn nấc nghẹn xót đau
Ván cờ đời buông lưới
Địa cầu người tàn tro
Lang thang buông mỏi mệt
Hồn mảnh hồn oán ai
Linh hồn đau Bất Diệt
Gọi nấc gọi nấc thảm
Ván cờ đời tung lưới
Địa cầu người sa chân
Lúc la lúc lỉu cành
Buông sắc sắc dịu ngọt
Sắc rực của Hoán Chuyển
Vòng ân sanh sanh tử
Địa Cầu đời Hoán Chuyển
Phương thuốc cứu nhiệm màu
Triệu con tim khối óc
Tay tay nắm chẳng buông
Đẩy lui xa tham tàn
Ván cờ đời ngả nghiêng
Ô cửa phía ngàn xa
Lung linh triệu linh hồn
Bất Diệt hồn oan khuất
Sáng soi soi vạn chốn
Tinh Cầu Địa Cầu Chuyển
Chuyển vạn kiếp Ân Sanh
Nỗi đau hoá ngọt ngào
Tử biệt hoá nâng li
Nhấp môi chén cay cay
Mặn chát giọt lăn khoé
Hoá hàng vạn sức mạnh
Hoán chuyển Địa Cầu soi
Địa Cầu Người rực rỡ
Sắc nồng đoá ngát hương
Những yêu thương dịu ngọt
Tay nắm nắm xẻ chia
Sáng soi vầng tinh tú
Địa Cầu Người tung bay
Tung bay dòng nghiên cứu
Tung bay bóng Quốc Kì
Mọi vòng xoay Địa Cầu
Hoán Chuyển Mùa An Vui
Lúc la lúc lỉu khóm
Sắc nồng sắc nắm tay
Ô cửa phía ngàn xa…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *