TRƯỜNG SA

Hà Nội, lúc 03h 50ph ngày 24/ 04/ 2020

 

TRƯỜNG SA ƠI KHÚC RU TỔ QUỐC. HOÀNG SA ƠI NHỨC NHỐI TRỌN TIM. BẢN HÙNG CA QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM. KHẮC TRỌN LƯU TRUYỀN BẤT DIỆT NÚI SÔNG…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Nỗi căm hờn một lòng Quyết Tử. Trường Sa ơi Đất Mẹ gọi tên. Tri tâm nguyện Tuệ Minh vầng sáng. Soi soi bóng bất diệt Việt Nam: – ( Cờ Trời Quán Chiếu Hùng Thiêng ). Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

LỊCH SỬ

 

Hà Nội, lúc 20h 23ph ngày 20/ 04/ 2020

 

Trường Sa ơi nơi địa đầu sóng cả
Sóng hờn căm sôi sục sục sôi
Anh đứng đó hiên ngang Biển Đảo
Sóng gầm gào con sóng sục sôi
Trường Sa ơi nơi Biên Cương Tổ Quốc
Trường Sa ơi nơi Biên Thuỳ dội sóng
Triệu con tim một lòng trọn vẹn
Trung với Đảng nguyện khắc sắt son
Tổ Quốc Việt Nam ơi
Ngàn lưu danh vang bóng
Ý chí vững quật cường
Quyết chẳng thể lung lay
Giặc thù dội chiến trinh
Tham tàn buông máu đổ
Gạc Ma mùa Lịch Sử
Mãi mãi vẹn khắc ghi
Gạc Ma ơi Gạc Ma
Chiến công Anh bất khuất
Khắc trọn vẹn nỗi đau
Nỗi đau cả Dân Tộc
Bao máu đào thẫm đổ
Khắp nẻo đường Quê Hương
Chẳng riêng vùng chinh chiến
Biển Đảo nơi sóng cồn
Miền biên cương cột mốc
Khắp mọi nơi Tổ Quốc
Lũ giặc thù len lỏi
Mọi mặt trận chống phá
Gây hấn dội Non Sông
Hôm nay đây mùa vang
Vang vang sóng Ba Đình
Ngày non sông Tổ Quốc
Ba Mươi Tháng Tư đỏ
Khắc trọn vẹn lòng dân
Lũ giặc thù tàn khốc
Lại gây hấn chiến trinh
Anh hỡi Anh biển đảo
Quê Hương Việt mãi dõi
Dõi bóng Anh sức mạnh
Chắc tay súng cho quân thù khiếp sợ
Bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam
Anh anh ơi Lịch Sử vang vang…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *