HỪNG ĐÔNG

Hà Nội, lúc 12h 23ph ngày 15/ 05/ 2020

 

Đêm qua con khoác áo mây
Chân trần chạy gió chạy ghềnh Hừng Đông
Ba lô áo mảnh thênh thênh
Quàng mây Quàng bóng Ngân Hà quăng Sao
Đêm qua con khoác áo mây
Đẩy đưa đưa đẩy Hồng Trần hồn mơ
Mẹ ơi hỡi Mẹ gió mưa
Áo tơi nhẹ khoác mưa rừng thẫm vây
Cha ơi Cha hỡi trập trùng
Chân buông buốt rát gai cào áo tơi
Con về cửa ngõ Hừng Đông
Mặn mặn vị chát hương nồng Trường Sa
Đàn Trời réo réo gảy ngân
Ngân vang vang khúc Tang Bồng đưa chân
Con về nghe gió nghe mưa
Nghe thẫm mặn chát giọt nồng Hoàng Sa
Đêm qua con khoác áo mây
Quàng vai bóng nắng bóng trời trùng khơi
Gió đưa gió đẩy Hừng Đông
Chân trần thẫm giọt giọt hồng Gạc Ma
Cha ơi Cha hỡi Hừng Đông
Vị mặn mặn chát hương nồng Biển khơi
Con hứng gió hứng mây che khuất
Khoác áo tơi gió lạnh thẫm gai
Gai chông buông lối đi về
Mây mây gió gió trập trùng Hoàng Sa
Con về gõ cửa mặn rơi
Giọt buông tức tưởi giọt hồng Thanh Xuân
Tiếp ngàn vạn sức mạnh Hùng Thiêng
Thổi ngọn lửa bão táp trùng khơi
Đêm nay con lại lại đi
Áo tơi nhẹ khoác chân trần gió mưa
Trường Sa ơi Hoàng Sa Tổ Quốc
Gạc Ma hỡi Len Đao nhức nhối
Con về đây bão bùng sấm dội
Thể thể nao nhụt chí Quê Hương
Áo tơi con khoác mây vờn
Chông chênh bão dội tham tàn soán ngôi
Cha hời Cha ngàn vạn sức mạnh
Sức mạnh Anh Hùng Chiến Sĩ Việt Nam
Tổ Tông Việt Linh Thiêng soi chiếu
Lối con đi lấp lánh ngàn sao
Đêm nay mưa gió trùng khơi
Áo tơi trải chiếu sao trời ru con
Gạc Ma hỡi thì thầm to nhỏ
Len Đao hỡi bóng nắng Thanh Xuân
Hoàng Sa hỡi con gọi giông gọi gió
Gió mây trời cuộn cuộn bão giông
Trả lại hồn Đất Nước vẹn nguyên
Trả lại gió điệp trùng sóng cả
Hoàng Sa hỡi vòng ru Bất Tử
Mẹ Quê Hương tiếp gió Hoàng Sa…
Nam Mô gió gió mây ngàn
Áo tơi trải chiếu sóng hờn Trường Sa
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/CuFUmUAY0ks

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *