LẠNH

Hà Nội, lúc 19h 20ph ngày 21/ 05/ 2020

 

Chia tay nhé bài ca viết vội
Nắng cuối đường vạt mỏng mảnh manh
Chia tay nhé hao gày dầu dãi
Tháng năm chặng dài chặng nghỉ đời ơi
Ta viết câu. Câu ngân ngân nốt
Nốt khát khao cháy bỏng Hà Nội ơi
Đêm khuya gió gió thổi cơn gió
Ve vuốt bờ mỏi mắt chùn chân
Dương cầm lạnh ngón gảy ve vuốt
Nốt nhạc chiều đứt gãy hanh hao…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *