MẸ: – ( VÒNG RU )

CHIẾN SĨ VIỆT NAM QUÊ. BỘ ĐỘI CỤ HỒ SỨC MẠNH TRUYỀN NHÂN. LỰC LƯỢNG TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT VINH DANH. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

VÒNG RU

 

Hà Nội, lúc 18h 50ph ngày 29/ 05/ 2020

 

Có góc rừng biên ải
Có khe xanh khuất lấp
Có địa đầu sóng cả
Trập trùng vùng nước non
Biên cương dội hôm nay
Biên thuỳ gào gào sóng
Địa đầu trập trùng đau
Nước non Việt Nam quê
Tổ Quốc Việt hào hùng
Khí phách vẹn nguyên sóng
Cơn sóng dội trùng khơi
Lại chuyển mình chuyển sóng
Lại địa đầu lại đau
Vòng quê hương nhân ái
Vòng ru Mẹ ru êm
Ru bão vây đổ lửa
Cam go trận chiến mùa
Ru kiên cường bất khuất
Chiến sĩ Tổ Quốc tôi
Mẹ ơi Mẹ Việt Nam
Tiên Tổ truyền nhân dõi
Bữa nay bữa qua đó
Lũ xâm lăng truyền kiếp
Vẫn bám vẫn vòng vây
Gieo tang khóc li biệt
Nhân loại mùa tàn tro
Bao tan hoang mái ấm
Bao chia cắt sanh tử
Lại vòng quay chinh chiến
Mưu đồ hòng chiếm đoạt
Dội oán than Trời Đất
Mẹ ơi Mẹ con gọi
Gọi gió núi mây vờn
Gọi trập trùng sóng bể
Gọi bất diệt núi sông
Minh chứng non xa xa
Minh chứng hồn sông núi
Ban gió cuộn trùng khơi
Ban bão giông biển dội
Nhận chìm lũ giặc thù
Gieo giắc miền tang thương
Mẹ ơi Mẹ con gọi
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *