ÊM

Hà Nội, lúc 18h 25ph ngày 03/ 06/ 2020

 

THẢM CỎ NON XANH MƯỚT. LUNG LINH GIỌT MÁT TRONG. BÌNH YÊN MIỀN KHẮC KHOẢI. GỌI ĐẤT TRỜI BAO LA. GỌI QUÁN CHIẾU HÙNG MẠNH. BÓNG LIỆT TỔ LIỆT TÔNG. BÓNG QUỐC SẮC TRƯỜNG TỒN. BẤT DIỆT CỜ TRỜI TRAO. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Ta mượn bạn chặng dài chặng nghỉ. Chặng chênh vênh chuông gió ru ngân. Ta mượn bạn đoạn đời khấp khểnh. Mượn chung tay tay nắm đời ơi. Mỗi bước chân ta đi. Khắc khoải mùa nhức nhối. Sương rơi rơi buông lặng. Bạn tay nắm hồn ơi… A Di Đà Phật: Bác Phạm Đức Toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

( Ta mượn bạn tri lương khắc khoải. Mượn hồng ân Quán Chiếu Tổ Tiên. Mang nỗi đau nhỏ nhoi Ân Thế. Mơ an bình bóng toả thế nhân. Bạn hời bạn Trí Thiện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

CHIẾU

 

Hà Nội, lúc 17h 45ph ngày 02/ 06/ 2020

 

Ru êm trưa hè gắt
Oi nồng nắng chói chang
Ru êm hè oi ả
Chói chang chói chang gắt
Biển lửa đổ cuồng quay
Ân sanh cuồng quay đổ
Tham tàn ác quỉ dội
Hoán chuyển hoán chuyển đau
Cờ Trời mùa Quán Chiếu
Quán Chiếu rọi tham tàn
Tham tàn hời ác quỉ
Vòng xoáy vòng xoáy đau
Hỡi hỡi ơi an lành
An yên an yên chiếu
Rực rỡ miền chuyển động
Cờ Trời rọi tung bay
Washington hùng dũng
Quốc Bảo miền Quốc Sắc
Mọi Tổ Quốc Đất Nước
Bao miền vùng Quốc Gia
Đều sẽ có sẽ chọn
Đâu chỉ bởi ân sanh
Còn đó sự sắp đặt
Quán Chiếu vòng chuyển luân
Luân chuyển bóng Trời Đất
Bóng chiếu rọi Ván Cờ
Vòng kiếp sanh sắp đặt
Mọi vùng miền Quốc Gia
Ơi ơi thế thế sự
Thế sự Trời thế sự
Thế sự ma đội lội
Bóng tham tàn Quán Chiếu
Xoay chuyển vòng Luật Định
Ắt sẽ hoạ tai ương
Giặc thù kẻ truyền kiếp
Ngay sát kề sát kề
Lũ tham tàn soán ngôi
Soán ngôi ư bá chủ
Xa xa lắm ác nhân
Ta thỉnh nguyện Đất Trời
Mật Chỉ Hồng Ân Chiếu
Chiếu Rọi Vòng Ân Sanh
Toàn Nhân Loại chuyển mình
Nhân văn tương thân ái
Phía xa nơi sát gần
Mọi cường quốc quốc gia
Tay tay nắm nắm tay
Nhân văn hoà thương yêu
Đẩy lùi xa tham tàn
Oán than buông chết chóc
Nhân Loại mùa tàn tro
Ta thỉnh nguyện Hồng Ân
Bóng Cha Quyền Năng Chiếu
Bóng Mẹ Hồng Ân Ru
Ta nhỏ nhoi bé nhỏ
Trước bao la nhân thế
Tấm thân gày xác xơ
Hoạ bức tranh thấu tỏ
Soi bóng bóng ác nhân
Kính thỉnh Mẹ ân từ
Maria Mẹ hời
Buông trái tim ấm nóng
Dòng máu đỏ nhân loại
Để nơi xa sát gần
Ân sanh nhẹ vòng ru
Địa Cầu mùa hoán chuyển
Rực rỡ mùa tung bay
An yên cho an bình
Washington gió nhẹ
Cơn gió mát xua đi
Cái oi nồng gắt bỏng
Thương yêu lại trở về
Bình yên mùa Bình Yên
Ta kính thỉnh Cha Trời
Quyền Năng Cha Allah
Sức mạnh Cha chiếu tỏ
Lũ tham tàn ác nhân
Gieo giắc mùa tang thương
Vung tay vung tay nắm
Hòng vươn quyền bá chủ
Xâm chiếm mọi quốc gia
Ta thỉnh Cha Chúa Trời
Ta thỉnh Bồ Đà Cha
Ta vẫn đây ngây dại
Vẫn trơ trọi chân trần
Vẫn liêu xiêu Tam Giới
Oán than buông muôn cõi
Cúi thỉnh Mẹ thỉnh Cha
Buông gió nhẹ xua tan
Cái oi nồng gắt bỏng
Cờ Trời buông chiếu rọi
Washington mùa Bình An
Sẽ còn đó tay nắm
Xua đuổi lũ ác quỉ
Để còn đó Biển Đông
An bình mùa chài lưới
Xanh trong dòng dòng chảy
Thanh Bình Việt Nam quê
Con cúi thỉnh Hồng Ân
Mẹ Cha ban gió nhẹ
Cờ Trời lại Quán Chiếu
Chiếu rọi mùa An Bình
Washington chuyển mình
Hùng Dũng miền phương xa
Con cúi thỉnh Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *