HỠI

Hà Nội, lúc 03h 18ph ngày 16/ 06/ 2020

 

Con về gõ cửa trùng khơi
Giọt lăn mặn chát giọt nồng nồng cay
Gió ơi gió thổi mây ơi
Vòng vây nghẹn chát Vòng đời mặn chan
Con về níu gió níu trăng
Ngân ngân dẻo nhớ dẻo về mù khơi
Con về gõ cửa Mẹ ơi
Trăng cao gió níu ngân hà quăng sao
Mẹ hỡi hỡi Mẹ ơi
Lang thang buốt buốt rát
Cha hỡi hỡi Cha hỡi
Con nhỏ bé lang thang vây đổ
Nghiệp nạn buông dội chát tri tâm
Con về gõ cửa Huyền Tông
Thỉnh ngân ngân chiếu Đất Trời chiếu soi
Lui về trong thinh lặng
Mặc bóng đời chuyển xoay
Mặc ảo diệu thế nhân
Mặc buốt rát tri tâm
Gió hỡi gió con gởi
Mây vờn mây thênh thênh
Con về gõ cửa vầng dương
Cha buông buông chiếu tre ngà xác xơ
Cha hỡi Cha thinh lặng
Là ngoài kia kiếp nạn
Dội dội đổ Giang Sơn
Cha hời Cha bủa vây
Là phía xa ngàn xa
Dịch bệnh hỡi lan tràn buông dội
Ngọn lửa chiến tranh thổi bùng
Tới mọi Quốc Gia
Sóng hời sóng trào dâng
Dòng người vây thác vây
Cha hời Cha con gọi
Gọi thỉnh ngân hời Cha
Đau đau đau Nghiệp Nạn
Buông chát nghẹn trầm luân
Con bé nhỏ trước bao la Nhân Loại
Thế gian đời dội dội tiếng than
Vẫn biết đó lòng đời sâu thẳm
Biển khơi xa đo được bằng thước
Biển lòng người biến cố lật xoay
Cha hời Cha ngân ngân
Trầm cay cay men chát
Li rượu đời buốt rát
Rọi rọi chén cay cay
Hời Cha hời Cha gọi
Gọi trầm cay chát nghẹn
Gọi lang thang vây đổ
Gọi li biệt Ân Sanh
Con đi qua mùa đau
Mùa gió vây bão đời
Mùa trầm cay buông dội
Cúi thỉnh thỉnh Cha ơi
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Trầm cay con gợi ngân hà quăng sao
Nam Mô gió gió mây ngàn
Thỉnh ngân muôn cõi Ta Bà trầm cay
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *