CHUÔNG

NGÂN CHIẾU CÕI TRỜI CÕI GỢI NAM MÔ. NAM MÔ A DI ĐÀ MẬT CHỈ HỒNG ÂN. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

BÓNG

 

Hà Nội, lúc 00h 35ph ngày 29/ 06/ 2020

 

Chuông gió gợi buông buông chuông gió gợi
Hoàng Lan trời cõi đợi Hoàng Lan
Tây Phương ơi hoàng lan bóng
Bóng ngập ngừng bóng níu đẩy đưa
Tây Phương ơi hoàng lan bóng
Bóng bóng gợi bóng níu bóng đưa
Đưa đưa tiễn tiễn đưa đưa tiễn
Bóng ngập ngừng bóng níu bóng đưa
Chuông ngân ngân cõi gợi
Cõi Niết Bàn thiên thai
Ai có về qua ngõ
Ai có về qua hiên
Gió đưa đưa tiễn nhớ
Nhớ nhớ miền miền xa
Buông buông lơi bóng gợi
Bóng bóng gợi buông lơi
Chiều qua qua ngõ gợi
Bóng bóng nhỏ chim non
Bóng bóng chiêm chiếp thiếp
Thiêm thiếp hời chim non
Bồng Lai Trời tiễn tiễn
Cửu Trùng Trời đón vây
Buông buông vai áo mảnh
Mảnh manh trời bão vây
Tây Phương hời Tây Phương
Hoàng Lan mảnh manh đợi
Đợi níu đợi xa xa
Ai đi qua lối ngõ
Ai vây trời trời vây
Bão hời bão giông giông
Lốc hời lốc bủa giăng
Mảnh manh hồn le lói
Chiêm chiếp hồn biệt li
Xa xa hời xa trông
Hoàng Lan mảnh manh đợi
Xa xa hồn xa trông
Nam Mô gió gió mây ngàn
Buông vai bóng mảnh buông hồn lẻ loi
Trời xa ơi trời xa xa vắng
Vẳng vẳng ngân sáo trúc thiên thai
Nam Mô gió gió mây vờn
Thiên thai cõi gợi cõi trời thiên thai
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *