QUÊ

Hà Nội, lúc 20h 08ph ngày 14/ 07/ 2020

 

BÌNH AN NHÉ QUÊ HƯƠNG TÔI VIỆT NAM. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

GIÓ

 

Hà Nội, lúc 19h 43ph ngày 14/ 07/ 2020

 

Con gió chiều oi nồng lùa gắt
Làng quê nghèo xào xạc xác xơ
Con gió trời đẩy đưa đưa đẩy
Nạn nạn ơi áo vải mảnh manh
Chẳng thể nao an yên mọi nhà
Chẳng thể nao bình an khắp chốn
Quê Hương Việt miền quê yên ả
Lại xào xạc xao xác xác xơ
Quanh năm đeo bám cái nghèo
Thiên tại lụt dội hoang tàn lửa chan
Con nguyện thỉnh Hồng Ân
Quán Chiếu Quán Chiếu Trời
Mảnh Đất Việt Hùng Thiên
Tổ Tông Việt bờ cõi
Mẹ Cha che kiếp nạn
Đuổi xua cơn khát bệnh
Hoành hành mọi làng quê
Miền Trung Nam Tây Bắc
Con gió mát an lành
Xua tan cơn khát bỏng
Cằn khô chiều oi ả
Dịch bệnh lại bủa giăng
Con cúi thỉnh nguyện Cha
Tổ Quốc Việt Nam ta
Trải qua biết bao mùa
Mùa cam go binh lửa
Quân với dân một lòng
Hướng trọn Đảng Quang Vinh
Khí phách yêu quật cường
Giang Sơn Hồn Núi Sông
Con thỉnh nguyện Mẹ hỡi
Núi rừng Việt Nam quê
Xanh xanh nghiêng lời hát
Lời truyền nhân Bất Diệt
Hiếu Trung chuộng Hoà Bình
Tay tay nắm chẳng dời
Từ Bắc tới chí Nam
Đều một lòng nguyện ước
Mong bình an khắp chốn
Non sông Việt bờ cõi
Cha hời Cha rừng núi
Mọi làng bản xóm thôn
Tấc đất tấc vàng son
Dấu tích Tổ Tông Cha
Hôm nay đây bữa qua
Làng quê lại oằn mình
Cơn khát gào vụt dội
Chưa nguôi chưa vuột tỉnh
Lại tràn lan bệnh dịch
Lại xao xác làng quê
Con cúi thỉnh Hồng Ân
Cha Quán Chiếu chở che
An yên miền xao xác
Quê hương Việt bình an
Nam Mô A Di Đà Hồng Ân Quán Chiếu
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *