ẢO

Hà Nội, lúc 21h 27ph ngày 13/ 07/ 2020

 

( CHẲNG THỂ NAO GÓC NHỎ AN YÊN… NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ).

 

Xào xạc gió ngoài kia. Nhào da Nhào da Xót. Xào xạc gió ngoài kia. Hồ Gươm lặng lặng gió. Tây Hồ Phủ cuồn cuộn. Ba Đình rủ rủ bay. Xào xạc gió ngoài kia…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Đời người nhẹ gió thoảng
Áng mây dòng thời gian
Mây trôi chiều bình lặng
Mây vảng vất đời ai
Đời cười kiếp ân sinh
Đời than kiếp oan thán
Cứ thấy hờn ai oán
Cứ thấy máu đỏ vai
Ơi ơi ân thế cười
Chạm vào tim nhói nhói…

Máu đỏ dòng Hồng Lạc
Con cháu đời Việt Nam
Tổ Quốc Quê Hương ta
Đau đau nào chẳng nhức
Mất mát nào chẳng đau
Đời người nhẹ gió thoảng
Làm người phải biết đau
Da vàng Dân tộc ta
Truyền Nhân lời Đất Nước…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

NHÓI

 

Hà Nội, lúc 16h 51ph ngày 14/ 07/ 2020

 

Ta nơi đây giữa bao la Đất Trời
Thênh thênh hồn mây gió xa đưa
Ta nơi đây giữa bạt ngàn chấp chới
Ảo diệu hồ mây gió ngoài kia
Đêm qua gió hú gió gào
Hồ Gươm lặng lặng nhói hồn thu xa
Đêm qua gió hú gió gào
Phong ba buông dội cõi đời âm u
Tây Hồ cuộn gầm gầm sóng
Con sóng ngầm sóng dội Hồn Thiêng
Đêm qua gió hú gió vờn
Ba Đình rủ rủ nặng lòng Cha ơi
Con lặng đau kêu tên Cha hỡi
Chẳng thể nao góc nhỏ An Yên
Quê Hương ta Thủ Đô hồn Việt
Vừa trải qua con lốc cuồng xoay
Bao công sức bao cam go ngày gió
Lại lại cuộn cuộn nhức Cha ơi
Cha vẫn dạy cuộc sống hời cuộc đời nhiều lắm
Bão bão vây vây dội chấp chênh
Ai cũng vậy thể nao thể nao
Chẳng bao giờ vấp ngã vấp chân
Nhưng cốt lõi sống còn ghi khắc
Yêu Tổ Quốc chẳng thể bán nước
Cõng giặc thù hoán chuyển Giang Sơn
Thì còn đó lối về Tiên Tổ
Bao Chiến Công Oai Hùng thẫm giọt mặn lăn
Không uổng phí Cha Ông gày dựng
Giang Sơn Việt ngàn đời Lưu Danh
Cha Cha ơi bữa nay con nguyện
Nguyện bình an bao mái ấm thân thương
Vợ bên chồng đoàn viên tay nắm
Trẻ thơ ngây chẳng thể thiếu Cha
Lá cội nguồn Ông Bà Tổ Tông
Vẫn vẹn nguyên dấu ấn Việt Nam
Cha hỡi Cha bữa nay con nguyện
Chặng đường dài hành trình con bước
Ngày hôm nay đều bóng dáng người
Nhân Gian đời thị phi đen ảo
Con vẫn khắc giây phút chông chênh
Thế gian đời dội đổ hàm oan
Người vẫn đó ân cần giữ trọn
Trọn niềm tin cốt cách chẳng suy
Con ơn đời một giây chặng mỏi
Chặng Tu Hành buốt rát Cha ơi
Ngày hôm nay Hà Nội xao xác
Thủ Đô Việt Hồ Gươm lặng lặng
Con nguyện cầu Bình An nơi đó
Người vững mạnh khí phách ngược dòng
Dầu trập trùng bủa vây sóng dội
Lối lối về ấm áp tình thân
Cha hỡi Cha con thỉnh
Quyền Trượng chặng hành trình
Ngày hôm nay báo đáp
Bóng dáng Người năm xưa
Nhân gian người trọn vẹn
Chữ tin tròn chữ tín
Con thỉnh nguyện Cha hỡi
Con cúi thỉnh Mẹ ơi
Bao lốc giông cuộc đời
Con bước qua con dẫm
Để lối về hôm nay
Những thân thương bầu bạn
Chặng hành trình con qua
Mong cho người an bình
Cơn gió đời bủa giăng
Cha hỡi Cha con thỉnh…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *