QUÊ

Hà Nội, lúc 01h 35ph ngày 20/ 07/ 2020

 

CHIỀU VỀ QUÁN TRỌ DỪNG CHÂN. NẺO MÔ NẺO GỢI NÚI RỪNG THIÊN THAI. VIỆT NAM ĐẤT MẸ HÙNG THIÊN. NON XANH BÁT NGÁT THI CA LƯU TRUYỀN. NGÕ NGÕ ĐỢI CHÂN MÂY. NẺO NẺO DỪNG KHE VÁCH. RÓC RÁCH RÓC RÁCH CHẢY. VÁCH VÁCH ĐỢI CHÊNH VÊNH. RỪNG NÚI ƠI BÀI CA TÂY BẮC. ĐIỆP ĐIỆP TRÙNG KHÚC KHẢI HOÀN CA. NAM MÔ GIÓ GIÓ MÂY NGÀN. CHEO VEO NẺO ĐỢI NẺO DỪNG BÀI THƠ… NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Bạn ơi mây mây nhớ. Xòe tán mát êm êm. Tây Bắc mùa nghiêng nghiêng. Quạt đan ô ngũ sắc. Bình minh chiếu lấp ló. Tíu tít bày ríu ran. Tay nắm tay mùa gặt. Vui hạnh phúc Quê Hương. Gởi bạn nhé mùa mùa chuyển động. Nỗi chấp chênh mải mốt chấp chênh. Mơ an bình Quê Hương Mẹ Việt. Mong hạnh phúc mái ấm Việt Nam. Bạn hời bạn Trí Long. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

CHUYỂN

 

Hà Nội, lúc 03h 29ph ngày 19/ 07/ 2020

 

Rừng núi hời núi rừng trùng điệp
Quê hương ơi vi vu vi vu
Núi rừng ơi xanh xanh khúc hát
Câu ca chiều nón lá nghiêng nghiêng
Mẹ Việt Nam tảo tần hôm sớm
Chăm bày con mưa nắng nắng mưa
Cha oằn vai gánh gồng đơm lửa
Bát canh hè rau đắng liêu xiêu
Cha Cha ơi ngoài kia vạn vật
Hình Cha tạc giống nòi Việt Nam
Bữa qua đó bữa hôm giông tố
Gánh gánh gồng lửa đổ chang chang
Nạn nạn kiếp chất chồng khuya sớm
Nỗi chông chênh vất vả nắng mưa
Bình an trời giông giông dồn dập
Thiên tai hỡi buông đổ tứ phương
Bữa cơm chiều chan mưa chan nước
Đêm liêu xiêu gió hú lốc gào
Cha hỡi Cha thiên tai buông dội
Sớm tan hoang khuya tối lũ giăng
Con thỉnh Cha vạn cõi
Cõi Ta Bà Cha ơi
Gió ngàn xa giông cuộn
Bão bão trời lùa vây
Con thỉnh Cha đất trời
Mùa giông lốc lũ tràn
Ào ào cuồng phong dội
Quê nghèo nghèo xơ xác
Áo mảnh mảnh vắt vai
Con thỉnh thỉnh Cha ơi
Mùa qua mùa bão lũ
Dội dội Trời thiên tai
Cha hỡi Cha con thỉnh
Lại vòng quay Trời Đất
Lại mùa mùa lửa chan
Lũ quét tràn cuồn cuộn
Cuộn trăm vàn mưu sinh
Cha hỡi Cha con thỉnh
Mùa qua mùa Cha ban
Ban nắng ấm ngọt ngào
Thiếu nữ ô xòe tán
Sắc màu miền tươi vui
Tay tay nắm thơ trẻ
Ríu rít trảy nương ngô
Cha hỡi Cha con thỉnh
Mùa lại mùa vòng xoay
Con gió nhẹ ru êm
Lùa tay đan nón lá
Áo thêu ánh chỉ hồng
Mùa màng lại ngập tràn
Kẽo kẹt gùi trĩu nặng
Ấm no mùa an yên
Nam Mô con thỉnh mây ngàn
Núi rừng Tây Bắc quê hương Việt Nam
Khắp mọi nơi xóm làng bừng tỉnh
Tay nắm tay vui sống an nhiên
Nam Mô con thỉnh Cõi Trời
Xoay xoay chuyển chuyển an lành núi sông
Quê Hương Việt an bình no ấm
Mùa lại mùa trĩu nặng làng quê
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân Hồng Ân Quán Chiếu A Di Đà Phật
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *