DẤU

Hà Nội, lúc 16h 32ph ngày 25/ 07/ 2020

 

Vạt nắng hờn ngoài kia xao xác
Ào gió về cơn khát gằn khô
Biêng biếc chùm nàng buông hờ hững
Đậu thiên thai xào xạc: – ( trốn đời )
Em dấu tôi ngoảnh lưng yên ắng
Mải trốn tìm nẻo đợi bình yên
Em tôi ơi trời xanh xào xạc
Lại ú oà lại e ấp xôn xao
Chợ đời ơi dòng trôi phảng phất
Hanh hao về hoảng hốt hanh hao
Tìm nơi nao em tôi bến đậu
Đậu thanh bình phố thị Người ơi…

Vạt nắng hờn ngoài kia xao xác

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *