QUÊ

Hà Nội, lúc 12h 46ph ngày 26/ 07/ 2020

 

CON CÚI THỈNH HỒNG ÂN. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Nhức nhối hồn núi sông. Bạn hời bạn Trí Thiện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

CHA

 

Hà Nội, lúc 23h 58ph ngày 24/ 07/ 2020

 

Đất Trời hỡi nhân gian vạn vật
Vạn trầm cay vạn men chát ngả nghiêng
Cha hỡi Cha ngoài kia
Là nhân gian nghiệp nạn
Đau đau thẫm chát nghẹn
Đức Phật Tổ Cha ơi
Cha hỡi Cha bữa nay
Vòng ân sanh hoán chuyển
Ngã quỉ đời soán ngôi
Gieo tang tóc bệnh dịch
Muôn muôn nẻo trầm cay
Con nhỏ dại tấm thân gày xao xác
Nặng trầm cay nặng nhức buốt tri tâm
Thỉnh hời thỉnh ngân nga
Trầm cay người chát nghẹn
Con thỉnh nguyện Hồng Ân
Cha hời Cha năm xưa
Nơi giao thoa Trời Đất
Năm cũ vụt vụt trôi
Đón xuân nồng háo hức
Nghiệp Định Cha loan báo
Đất Trời nhuộm trầm cay
Ai cũng thấy cũng cười xao xác
Để thấu thấu bữa nay chát đắng
Nạn nạn ơi loan báo báo Cổng Trời
Con cúi thỉnh Hồng Ân
Mẹ hỡi Mẹ Maria
Phương xa nơi đất khách
Dân lành đau thống khổ
Chẳng nẻo nẻo chi mô
Con cúi thỉnh ban ân
Cha ban niềm mong nhớ
Nhiệm màu phương thuốc giải
Miền xa miền An Nhiên
Cha hỡi Cha bữa nay
Nơi nao vòng ân thế
Đều nghiệp nạn tang thương
Con cúi thỉnh Cha ơi
Loạn lạc loạn lạc dội
Tha hương tha hương nhói
Vòng tay Cha hoán chuyển
Nẻo về nẻo An Yên
Con cúi thỉnh Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *