ANH

Hà Nội, lúc 00h 41ph ngày 06/ 08/ 2020

 

Trập trùng gió hú biên cương
Bạt ngàn biêng biếc núi rừng quê hương
Anh đứng đó nơi địa đầu hải đảo
Biên cương quê hương biên thùy dậy sóng
Anh đứng đó hiên ngang trận chiến
Đạn bom rơi thù địch lăm le
Quê hương ơi khắc ghi mãi nhớ
Trận chiến nào sức mạnh non sông
Anh chiến sĩ Bộ Đội
Sao vàng lấp lánh chiếu rọi chiến công
Trập trùng gió hú đêm buông
Anh canh giấc ngủ thanh bình Việt Nam
Gọi tên Anh Người Chiến Sĩ Quân Ngũ
Bộ Đội Cụ Hồ chẳng quản gian nguy
Mẹ chiều nay vơ nhành lau dại
Đám cỏ non xanh mướt triền đê
Mẹ nhớ anh dõi mắt Mẹ mong
Biên cương ơi biên thùy sóng dội
Triền đê chiều Mẹ đón đợi anh
Bát canh quê tảo tần Mẹ nhớ
Chén trà nồng hơi ấm Cha trao
Trao gởi Anh ân tình Tổ Quốc
Ôm trọn vòng tay Chiến Sĩ Việt Nam…

Mẹ chiều nay vơ nhành lau dại
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *