LẶNG

CHẲNG THỂ NAO GÓC NHỎ AN YÊN. NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

CHUYỂN

 

Hà Nội, lúc 00h 04ph ngày 08/ 08/ 2020

 

Hà Nội ơi linh thiêng Tiên Tổ
Đất Trời Việt vạn vật ân sanh
Ngoài kia chao đảo ngả nghiêng
Bóng người bóng ngả lối về hoàng hôn
Ta viết hỡi đời ơi
Ta gọi hời vạn vật
Dầu trầm cay cạn chén
Dầu men chát điên đảo
Nâng cao rồi xoáy chuyển
Người về lối bình an

Hà Nội ơi quê Mẹ
Sao chẳng thể góc nhỏ
Góc nhỏ mùa an nhiên
Tìm hơi ấm nắm tay
Tìm hơi thở thân quen
Miền an bình nỗi nhớ
Hà Nội ơi lặng đau

Gió hiu hắt ô cửa
Sương giăng lặng đêm buông
Tối tăm màn u ám
Nợ đời ơi người ơi
Lặng lặng nhói nhói tim
Người an bình thế thái
Dầu xoáy chuyển chuyển xoay
Như năm xưa binh nghiệp
Trí cao lội ngược dòng
Hăng say luôn cống hiến
Đất Mẹ Việt tỏ soi…

Cha vẫn dạy: Con hãy làm tất cả
Vì tình người ơi hỡi tình thân
Vì những điều giản đơn nhân ái
Chẳng thể như món quà
Dễ đổi dễ trao nghiêng
Cha vẫn dạy truyền nhân
Lời vang vang sông núi
( Kẻ bán nước ôm giặc
Tội đồ nhuốm sát nhân
Mất nhân tính con người )
Sẽ còn đó đúng sai
Ngả nghiêng vòng xoay chuyển
Chẳng vướng tội Tổ Tông
Lối về còn nguyên vẹn
Khí phách gọi đời ơi…

Lặng lặng nhói nhói tim
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *