ĐỢI

Hà Nội, lúc 02h o2ph ngày 09/ 08/ 2020

 

Ngày trở về nhành hoa em hái vội
Nhánh lan rừng vắt vẻo ba lô
Mũ tai bèo hiên ngang lấp ló
Xanh xanh màu áo lính biên cương
Ngày trở về lưng còng Mẹ đợi
Dõi chân anh Cha đốt lửa lòng
Trao gởi anh thân thương khao khát
Nhành hoa đời cháy bỏng tình em

Ngày trở về vẹn nguyên thao thức
Canh canh thâu thẫm lệ Mẹ đau
Cha gù lưng đẩy thuyền đốt đuốc
Hồn phiêu diêu mây gió anh ơi
Em vẫn đợi cho xuân tà gõ cửa
Thu hanh hao con gió mênh mênh
Núi rừng ơi bạt ngàn nỗi nhớ
Mẹ trông anh Mẹ đợi chiến binh

Em gọi anh giữa biên cương sóng dậy
Tìm chân anh gió núi biên thùy
Anh anh ơi thuyền Cha đốt đuốc
Ngọn lửa lòng rọi lối đón anh
Đón phiêu diêu hư vô hư ảo
Nhánh lan rừng hé nụ thanh xuân
Ba lô mảnh chiến trường thẫm đỏ
Anh anh ơi gió núi biên thùy
Mẹ trông anh Mẹ đợi chiến binh…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *