SÓNG

Hà Nội, lúc 06h 02ph ngày 11/ 08/ 2020

 

Trập trùng sóng gió biên cương
Anh canh giấc ngủ thanh bình Việt Nam
Trập trùng nỗi nhớ sông quê
Người đi kẻ ở sóng cồn nhấp nhô
Sóng vẫn dội gầm gào ghềnh thác
Đêm ngàn sao chiếu rọi lung linh
Mũ tai bèo hiên ngang lấp lánh
Chiến sĩ Việt Nam Tổ Quốc gọi tên

Trập trùng gió hú biên cương
Lăm le xâm chiếm giặc thù bủa vây
Hồn linh thiêng Tổ Quốc Việt Nam
Nơi đất Mẹ mùa xuân canh giữ
Anh đêm ngày thức trọn vòng tay
Quê hương ơi Việt Nam Tổ Quốc
Mãi ngàn đời khí phách hiên ngang
Bao cháu con thế hệ nối bước
Yêu Tổ Quốc non sông hùng vĩ
Đất Mẹ Việt Nam viết trọn bài ca

Bài ca Tổ Quốc hồn thiêng
Cha Ông bất diệt lịch sử chiến công
Bài ca vang dấu hiên ngang
Máu đào thẫm đổ lá cờ quê hương
Thanh bình hôm nay mặt trận đốt đuốc
Lửa lòng hòa quyện nắm chặt xiết tay
Mặt trận nào chiến trường nào gọi tên
Hiên ngang anh chiến sĩ Việt Nam
Canh trọn vẹn giấc ngủ thanh bình
Miền quê Việt dõi bóng hình anh

Chiến sĩ Việt Nam mùa xuân Bất Tử
Bộ Đội Cụ Hồ lưu dấu Hùng Thiêng
Khắc tên anh bài ca Tổ Quốc
Gọi tên anh khúc hát Việt Nam
Anh anh ơi chiến sĩ mùa xuân
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *