THƯỢNG NGÀN

Hà Nội, lúc 02h 16ph ngày 15/ 08/ 2020

 

Buông vạt áo ai về kẻo muộn
Buông đôi tay thô ráp phong trần
Buông gánh nặng gánh gánh gánh gồng
Buông vạt áo buông vai buông níu
Níu níu đợi níu níu đợi ai
Chiều quảy gánh cô đôi bến nước
Hắt hiu nghiêng vành nón chung chiêng
Chiều quảy gánh quảy gánh quảy gánh
Gánh chênh vênh gánh mặn chát
Đời ơi
Liêu xiêu gió liêu xiêu hoang lặng
Gánh gánh quảy quảy gánh gánh quảy
Cô đôi cô đôi bến nước
Gánh gánh gồng gồng gánh gánh chênh vênh
Tiêm trầu miếng mảnh vạt vôi
Đỏ hồng má thắm ngọc ngà cô đôi
Cô đôi quảy gánh quảy gánh
Gánh gánh tang bồng tang bồng gió đưa
Vạt vạt nắng ngẩn ngơ ngũ sắc
Áng bồng bềnh nẻo đón cô đôi
Cô đôi cô đôi thượng ngàn
Lúc lỉu lúc lỉu cô đôi
Chim muông ca bài ca tíu tít
Đóa say say chén gảy chén buông
Chiều quảy gánh gánh quảy quảy gánh
Cô đôi chiều níu thượng ngàn cô đôi
Cô đôi cô đôi thượng ngàn…

Nam Mô Chúa Thượng ngút ngàn cô đôi
Nam Mô Nam Mô Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *