VU LAN MÙA

Hà Nội, lúc 04h 08ph ngày 27/ 08/ 2020

 

Lẽ tử sanh xưa nay thường gặp
Mỏng manh đời vạn kiếp trầm cay
Trầm cay hư ảo đời hư ảo
Phận phận mỏng mỏng manh hời mảnh manh
Mảnh manh manh chiếu chiếu hời
Quẩn quanh manh chiếu mảnh đời hư vô
Lẽ tử sanh tử sanh sanh tử
Hàm hàm oan vô thực trần gian
Cánh cổng trời cổng đời đưa dẫn
Cửa âm ti ngõ mỏng mỏng vương
Ai ai hời trần gian thế tục
Tử tử sanh sanh sanh tử tử
Nợ trầm cay nợ kiếp an sanh
Cổng cổng dời xoay xoay chiếu mảnh
Mảnh manh sanh tử tử sanh sanh
Sanh sanh tử tử sanh sanh tử
Ngõ quanh quanh lối lối quanh quanh
Manh manh chiếu mảnh manh manh chiếu
Hồn hồn ai hư ảo thực hư
Khoác áo mảnh dời xa xa dời
Hư vô hồn lối lối hư vô
Ai ai ơi tử sanh ngõ ngõ
Mảnh manh đời mảnh mảnh mảnh manh
Lẽ tử sanh xưa nay thường gặp
Vòng xoay trời vòng xoáy xoay đời
Tử tử sanh sanh sanh tử tử…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *