ĐỌNG

( Xin phép được mượn bức ảnh của Bác Nguyễn Thanh Hải. Vương buông vương nhớ vương hồng ngây ngây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

Hà Nội, lúc 10h 40ph ngày 26/ 08/ 2020

 

Nhớ nhớ ơi hanh hao se xắt
Đọng mênh mênh tí tách giọt ngâu
Nhớ nhớ buông buông vương xe sắt
Rực nồng giây phút hờn vu vơ

Thoang thoảng hương đời ve ve vuốt
Ngây ngây tha thiết mộng mộng tưởng
Canh thâu nhắc nhở mộng ngây ngây
Dương cầm lạnh phím chợt phím gảy
Nốt mơ màng nốt lặng lặng ngây

Gởi canh thâu buông quên buông nhớ
Gởi thì thầm ve vuốt mộng mơ
Nhớ nhớ ơi hanh hao xe xắt…

Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *