CHIẾU

Hà Nội, lúc 18h 47ph ngày 27/ 08/ 2020

 

NAM MÔ QUÁN CHIẾU HỒN THIÊNG. LINH CHIẾU VẠN VẬT CHÁT NGHẸN BELARUS… NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Bạn hời bạn tri lương. Nặng nặng đau nhân thế… Bạn hời bạn An Lành. Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô ).

 

TÀN

 

Hà Nội, lúc 23h 31ph ngày 21/ 08/ 2020

 

Chiến trinh hời tham tàn buông dội
Nặng trầm cay nặng chát chúa đời ơi
Buông tham tàn lên ngôi ngã quỉ
Trỗi dậy uy quyền quyền lực tung hê
Phía sau đó thế lực tham tàn
Đẩy tội ác nhuộm màn sát nhân
Thế lực đời lòng tham tàn sát
Ẩn chứa danh sức mạnh quyền uy
Chiến trinh hời chiến tranh thảm khốc
Nạn quyền uy thế lực đua tranh
Hời ngân hời chát chúa
Nạn nạn hời soán ngôi
Tham tàn ngôi danh vọng
Uy quyền nặng bủa giăng
Kêu kêu than cho thấu
Đức thánh hời Alah
Cha ban rọi Ân Quyền
Ân sanh mùa ảm đạm
Tham tàn chát chát nghẹn
Nắm tay nắm đua tranh
Ngã ngã quỉ soán ngôi
Buông buông dội tham tàn
Buốt buốt rát thế nhân
Kêu kêu than tham tàn
Ngã quỉ hời soán ngôi
Kỉ kỉ đau đau thương
Bất diệt tham tham tàn
Bất bất diệt diệt vong
Vòng xoay vòng xoay chiếu
Chiếu chiếu rọi đua tranh
Tham tàn soán soán ngôi
Ngã quỉ hời xưng danh
Kỉ kỉ đau đau nạn
Belarus nạn đau…

Nam Mô quán chiếu hồn thiêng
Linh chiếu vạn vật chát nghẹn Belarus
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *