RU

Hà Nội, lúc 12h 02ph ngày 14/ 09/ 2020

 

NỖI ĐAU NHOÈ NỖI ĐAU…

 

NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ.

 

Tri Lương hoà Tri Lương. A Di Đà Phật: – ( Bác Trí Tâm ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

MẸ

 

Hà Nội, lúc 19h 28ph ngày 03/ 09/ 2020

 

Mẹ ơi con nhớ Mẹ
Nhớ Mẹ con nhớ Mẹ
Vòng ru vòng ru nhớ
Ầu ầu ơ Ầu ơ
Năm tháng xa tảo tần
Quê hương Mẹ nuôi dưỡng
Con thương dại vòng ru
Ngủ ngoan ngủ ngoan con
Ngoài kia gió ô cửa
Lùa lùa cơn rát rát
Mẹ ôm Mẹ ru trọn
Vòng vòng tay ầu ơ
Con con ơi trập trùng
Khúc khửu chặng chặng mỏi
Mẹ Mẹ ru à ơi
Con con hời con ơi
Ngoài kia trời giông đổ
Mưa lại mưa gió gột
Lạnh lạnh thẫm con đau
Mẹ hát Mẹ ru thương
Con con hời ru thương
Vòng ru Mẹ ru nhớ
Lạnh lạnh đời gió giông
Con con à con thương
Trời chuyển mùa hanh hao
Lá lá đổ chang chang
Bỏng bỏng rát quất táp
Mẹ mong Mẹ dõi bóng
Ầu ầu ơ Ầu ơ
Con con à con thương…

Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô Quán Chiếu Đất Trời vạn vật hời ru
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *