QUÊ

Hà Nội, lúc 15h 45ph ngày 08/ 12/ 2020
( Nỗi đau nhoà Nỗi đau. Hời hời bạn Trí Đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).
QUÊ
Hà Nội, lúc 12h 02ph ngày 03/ 12/ 2020
Cơn mưa trời hối hả
Xối xối cơn cuồng nộ
Xối xả loạn cuồng phong
Đất đất trời Trời đất
Loạn lạc đời cuồng quay
Hỡi hỡi trời hỡi đất
Hỡi loạn lạc cuồng quay
Chân trần buông rát bỏng
Cơn khát nạn lìa xa
Đau đau thẫm chát nghẹn
Trắng xoá trời lìa tang
Đất Mẹ Việt Nam quê
Tội tan thương dân lành
Quanh năm đời lặng giá
Chua xót nghiệp lầm lạc
Tội tội miền tang thương
Đất nước ơi Mẹ ơi
Tổ Quốc hỡi Cha hỡi
Dân lành vẫn dân lành
Cái nghèo cái chấp chênh
Bám vây bủa bủa vây
Nặng nỗi đau chấp chênh
Ngàn vạn hoạ dội xuống
Tránh sao đây hoạ đời
Bởi chấp chênh tội thân
Cha hỡi Cha con thỉnh
Con nguyện Mẹ nguyện Cha
Đất trời hỡi vạn vật
Đều dân lành lầm than
Phía cao xa bóng nắng
Ô che ngựa hài rước
Mưa chẳng chạm gót hồng
Lũ sao bám kiệu xa
Chỉ lẳng lặng nỗi đau
Quê nghèo thẫm giọt lăn
Lặn sâu bóp nghẹn thắt
Chia lìa chia lìa đau
Cha hỡi Cha con kêu
Kêu than vang rừng núi
Hời Thần Sấm Thần Sét
Hời Thần rừng Thần núi
Cha hỡi Cha Mẹ hỡi
Đau đau tội con dân
Dân lành đau Mẹ hỡi
Cha hỡi Cha con nguyện
Nguyện Hằng Ân Mẹ hỡi
Mẹ hỡi Mẹ Hằng Ân
Nam Mô con nguyện thỉnh Cha
Tam Giới Luân Hồi Bát Nhã Càn Khôn ( Chuyển chuyển Càn Khôn Chiếu )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *