BỜ

Hà Nội, lúc 22h 51ph ngày 25/ 12/ 2020
Cha ơi Cha con gọi
Gọi thênh thênh trời đất
Gọi mùa màng tốt tươi
Gọi bình an thân ái
Gọi sóng sóng ru êm
Con thuyền thuyền nan mảnh
Sóng sóng vỗ ru bờ
Bờ đôi đôi sóng sánh
Sữa Mẹ dòng ngân ngân
Cha hời hời Cha ơi
Quê hương miền sông nước
Đôi bờ bờ yêu thương
Cho con gởi hồn mơ
Ru ru bờ nỗi nhớ
Cho con gởi mây trời
Gió gió vùng miên man
Cha ơi Cha trời giông
Gió gió chiều xô dạt
Mẹ Mẹ ơi sóng nước
Sóng cồn bờ mênh mênh
Con gởi dòng biên nhớ
Dòng biên thơ con gởi
Cánh chim nghiêng nghiêng chào
Bình minh lên chiếu rọi
Hòa bình tay tay nắm
Con gọi bờ yêu thương
Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *