GỞI

Hà Nội, lúc 01h 33ph ngày 26/ 12/ 2020
Mẹ ơi con gởi Mẹ
Đóa ngan ngát Đất Trời
Buông rung rinh sắc màu
Cầu vồng đón Mẹ ơi
Ru ru thiếp nồng say
Vòng tay Mẹ nỗi nhớ
Con chạy ùa tíu tít
Bé dại Mẹ yêu thương
Mẹ ơi bờ vai nhớ
Con nhớ Mẹ sắc màu
Cầu vồng chạy đón nắng
Mải miết thả hồn con
Con đi xa Mẹ nhớ
Thì thầm câu nhắn gởi
Bát canh chua Mẹ nấu
Bé dại phần thương yêu
Mẹ ơi con lại về
Lại khúc ru Mẹ hát
Hơi ấm Mẹ ngan ngát
Thinh không lặng Trời Đất
Nhớ Mẹ vùng kí ức
Lục lạc vàng thiên thai
Cầu vồng buông ngũ sắc
Tóc mây Mệ thênh thênh
Mẹ ơi con gởi Mẹ
Ánh trăng nồng lan tỏa
Hơi ấm Mẹ non xa
Tây Phương trời thương nhớ
Hoàng lan chiều cài tóc
Mẹ ơi con gởi Mẹ
Vầng dương trời Tây Phương
Chuông gió rung khe khẽ
Giấc nồng Mẹ thiên thu
Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *