CỬA

Hà Nội, lúc 09h 55ph ngày 07/ 01/ 2020
Ô cửa trời ngoài kia
Xốn xao vương thương nhớ
Ô cửa đời ồn ã
Nhốn nhao đời hơn thua
Thiệt hơn cao đua thấp
Nhấp nhấp nhô đoán xét
Trèo cao luồn cúi thấp
Phán xét hời thị buông
Ơi ơi nhân thế cười
Chạm vào tim nhói nhói
Cứ đó thịt liền da
Máu đỏ khúc ruột sanh
Rồi thấy hờn thấy oan
Oán cao xanh oán người
Oán oan đời bỗng dưng
Ơi ơi ân thế cười chạm vào tim nhói nhói
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *