ẢI

Hà Nội, lúc 12h 15ph ngày 29/ 03/ 2021
Tròn vầng trăng khuyết nghiêng cheo
Thì thầm mảnh vắt đầu ghềnh đậu vai
Gió níu khe khẽ thầm thì
La đà vẩn vẩn vờ vờ thiên thai
Ngàn xa xa ẩn xa đưa
Nhị Hà cầu níu ngân hời hời ngân
Ngân níu gọi chênh vênh tay nắm
Đoạn thầm thì khúc gợi khúc xa
Trời lang thang mây vẩn vờ mây
Lờ lững đợi đò đời sang ngang
Ta đi ta ở thênh thênh
Nhị Hà dứt đoạn đoạn hờ hờ ngân
Đời gió níu níu vầng trăng khuyết
Lục lạc hời gió gọi ngàn xa
Tay tay ải nặng hồng thẫm đổ
Giọt chung chiêng lúc lỉu hồn xa
Qua ngõ vắng qua thềm chuông gõ
Vẩn vơ đời mây gió vẩn vơ
Nhị Hà cầu mắc võng đẩy đưa…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook