TỔ QUỐC

XANH XANH BÀI HÁT VIỆT NAM. HUYỀN TÔNG TRỜI ĐẤT TIÊN TỔ QUÊ HƯƠNG. ĐẤT NƯỚC ƠI QUÊ HƯƠNG TÔI VIỆT NAM. CHẮT LỌC NGÀN ĐỜI TINH TUÝ NGHĨA ÂN.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
MẸ
Hà Nội, lúc 18h 45ph ngày 13/ 04/ 2020
Xanh xanh bài hát Việt Nam
Huyền Tông Trời Đất Tiên Tổ Quê Hương
Đất Nước ơi Quê Hương tôi Việt Nam
Chắt lọc ngàn đời tinh tuý Nghĩa Ân
Trong bom rơi đạn thù giày xéo
Vầng trăng quê chia nửa vầng trăng
Cha chân trần ba lô áo mảnh
Mẹ hôm sớm tần tảo ruộng nương
Nuôi dạy con bày con Tổ Quốc
Ý chí quật cường son sắt nghĩa trung
Bầu ơi chắt lọc tình thân
Xanh trong giếng nước ngân hời xóm thôn
Câu hát ru vọng vang chiến trường
Theo tháng năm chặng ngừng chặng mỏi
Vẫn ầu ơ ví dặm Tổ Tiên
Mẹ chiều nay vơ nhành lau dại
Bông lau trắng Biên Cương Tổ Quốc
Mẹ thì thầm Mẹ gọi tên Anh
Gọi biên cương biên thuỳ dội sóng
Gọi bủa vây thù địch lăm le
Vượt biên thuỳ sóng cả biên cương
Gây gây hấn xâm chiếm đội lốt
Gieo giắc tật bệnh cái chết kinh hoàng
Gieo đạn bom xối xả trùng khơi
Máu đào Anh Gạc Ma bất khuất
Vị Xuyên trập trùng bát ngát Hồn Thiêng
Hồn núi sông Quê Hương Việt Nam
Bất diệt Kiên trung Son sắt trọn tim
Đặt bàn tay bàn tay nhức nhối
Trường Sa gọi Hoàng Sa thao thức
Chiến Sĩ hỡi vòng ru Tổ Quốc
Mẹ Việt Nam thổi lửa vững vàng
Mẹ chiều nay vơ nhành lau dại
Bóng biên cương biên thuỳ dội sóng
Mẹ nhớ Anh lăn lăn khoé mắt
Dõi trông Anh trông bước Hùng Mạnh
Đuổi quân thù lại đuổi xâm lăng
Ngăn giữ vững trái tim Đất Nước
Dịch bệnh lan tràn đội lốt nắm tay
Mẹ chiều nay vơ nhành lau dại
Quê Hương ơi Tổ Quốc địa đầu
Anh vững nhé đôi chân hùng mạnh
Trái tim đỏ nhiệt huyết Non Sông
Mẹ chiều nay ru ngân ru hát
Hát ầu ơ ví dặm ru ngân
Ru non sông quê hương đất nước
Xanh xanh bài bài hát Huyền Tông
Chắt lọc bao tinh tuý Đất Trời
Son sắt nghĩa tình Trời Đất Tổ Tiên
Bữa bữa nay canh quê Mẹ nấu
Trọn ấm nồng sữa Mẹ chăm lo
Bát canh nóng vườn nhà hiếu thuận
Hơi ấm lưu truyền sức mạnh Việt Nam
Mẹ ru nhé ru ngân thương dại
Món quà Quê chắt lọc Mẹ chăm
Cỏ cây vườn Quê Hương Tổ Quốc
Đất Nước tôi Việt Nam ân nghĩa
Hiếu trung ấm nồng son sắt nắm tay
Mẹ chiều nay vơ nhành lau dại
Khóm cỏ non xanh mướt triền đê
Canh quê hương Mẹ vun Mẹ hái
Cỏ non xanh tinh tuý Việt Nam
Tiếp thêm sức mạnh Hùng Thiêng
Đẩy lui mỏi mệt dịch bệnh tàn hoang
Mẹ Mẹ ơi Quê Hương Tổ Quốc
Lời truyền ân bất diệt Việt Nam
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook