Mẹ

Hà Nội, lúc 01h 17ph ngày 13/ 05/ 2021
Mẹ hỡi hỡi Mẹ ơi
Lặng lặng Thủ Đô Việt
Mẹ hỡi hỡi Mẹ ơi…
Con biên dòng dòng ngân
Hỡi hỡi Trời cao xanh
Con thỉnh Mẹ Mẹ hỡi
Đất Trời Mẹ Mẹ ơi…
Ô cửa đời ngoài kia xao xác
Xào xạc đau nhói nhói tri tâm
Mẹ về ô cửa lay lay
Sương giăng lặng lặng cõi đời xác xơ…
Thơ con biên dòng ngân dòng lặng
Xào xạc đau nhói nhói tri tâm
Mẹ hỡi hỡi Mẹ ơi
Mẹ về ô cửa lay lay
Rèm buông mờ phủ Mẹ hời hời đau
Thơ con biên dòng ngân dòng lặng…
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
LẶNG
Hà Nội, lúc 17h 05ph ngày 12/ 05/ 2021
Con về cửa Mẫu linh thiêng
Nghiêng mình khấn nguyện Mẹ Cha nơi Cửu Trùng
Người là Mẫu Nghi của Bách gia Trăm họ
Ban phước lành cho muôn vạn chúng sinh
Con đi xa muôn dặm nẻo đường
Vẫn mong về cúi đầu trước Quốc Mẫu hiển linh
Lặng nghe lời dạy của Mẫu Nghi thiên hạ
Mẹ của muôn dân Mẹ của vạn loài
Sống sao cho tri đức vẹn tròn
Không hổ danh con Rồng cháu Tiên
Con của Hùng Thiêng non nước Đất Việt của Giang Sơn Gấm Vóc Vua Hùng
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô.
Bình luận Facebook