PHƯƠNG NAM

Hà Nội, lúc 02h 31ph ngày 15/ 06/ 2021
Đuổi bắt chạy đuổi bắt Vần xoay chạy vần xoay
Nam Mô con nguyện thỉnh cầu Chuông ngân vạn cõi nguyện cầu an nhiên Nam Mô kính thỉnh Ta bà Luân hồi tiền kiếp kết tạo an yên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
( MẸ VỀ Ô CỬA LAY LAY ).
PHƯƠNG NAM
Hà Nội, lúc 01h 15ph ngày 13/ 06/ 2021
Ầu ơ Tiên Tổ Đất Trời
Cao xa minh xét thế gian đời Âù ơ
Con thỉnh nguyện Mẹ Cha minh chứng
Nặng nặng đau Tổ Quốc đời ơi
Cha hỡi Cha buông nặng
Ô cửa đời mờ sương
Gió gió vờn heo lắt
Lắt lắt lay ô cửa
Nghẹn nghẹn đau đau thẫm
Màn đêm buông buông phủ
Chát chúa hờ tri tâm
Bút gày khóm tre ngà
Sổ nhỏ hờ sanh tử
Mở trang trang nhuộm thẫm
Phương Nam nàng hỡi ơi
Ta kêu kêu thấu gợi
Ta hờ hờ đau đau
Nàng hời nàng Phương Nam
Đêm qua đêm nay: – ( thẫm thẫm )
Liêu xiêu liêu xiêu quán trọ
Nặng nặng hờ liêu xiêu
Tổ Tiên hời Tổ Tiên
Giang Sơn Mẹ Đất Việt
Cha Oai Hùng Bất Tử
Con gọi gọi Hồn Thiêng
Con kêu kêu Trời Đất
Tám Mươi Mốt Vị Thần
Cai Quản vạn ngõ soi
Soi soi chiếu sanh tử
Sổ nhỏ hờ thẫm trang
Con kêu kêu Hùng Vĩ
Đất Nước Việt Hồn Thiêng
Linh Thiêng Máu Đào Anh
Huyết Tử tràn Vinh Quang
Con kêu Cha thỉnh Cha
Con kêu Trời thỉnh nguyện
Chuông ngân ngân muôn cõi
Bồ Đề ngả ngả che
Con kính thỉnh Quyền Năng
Hỡi hỡi Mẹ Quan Âm
Mẹ Quan Âm Nam Hải
Độ đời che chúng sanh
Dân lành đời ân thế
Con cúi thỉnh chuông ngân
Phật Bà Mẹ Quan Âm
Mẹ che giông đẩy lốc
Nước Cam Lồ Bảo Động
Mẹ tưới mát ân sanh
Con gió nhẹ huyết mạch
Ấm nồng con tim nhỏ
Cha hời Cha quyền năng
Trống vang vang sanh tử
Mạnh Bà canh buông rót
La đà vờn thiên thai
Con cúi thỉnh vạn cõi
Cõi Ta Bà nặng ân
Con hồng ân Đất Trời
Mẹ Cha ban nhiệm màu
Năm tháng đời đời ơi
Vẫn vẹn nguyên dáng hình
Dòng máu chảy Hồng Lạc
Con tim nhỏ chan chứa
Nguyện ước đời an nhiên
Con thỉnh nguyện Đất Trời
Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề
Mẹ ngàn mắt ngàn tay
Đức Quốc Mẫu uy quyền
Quan Hoàng Bơ Hoàng Bảy
Quan Tam Phủ nghiêm minh
Quán Tuần Cha Giám Sát
Muôn cõi Mẹ cõi Cha
Con nghênh Chiếu Chỉ đời
Lệnh Thiên quyền sinh sát
Mẹ Cha ban nhiệm màu
Phương Nam nắng chan hòa
Nếu còn có ngày mai…
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook