MIỀN

Hà Nội, lúc 09h 39ph ngày 20/ 07/ 2021
Chân bước vội hoang lạnh hoang tàn
Miền liêu xiêu cằn khốc liêu xiêu
Mải miết gọi mùa vàng khắc khoải
Gọi hoàng hôn thiêu đốt cằn khô
Chân bước vội mùa vàng nắng đổ
Bóng hoang tàn hoang lạnh triền sông
Đê làng đỏ ruộm màu thiêu đốt
Cằn cằn khô buốt buốt cằn khô
Chân bước vội hoang tàn lốc gió
Cơn khát lạnh chạy buốt chạy lan
Miền gió dội bờ đê chảng vảng
Lúc lỉu mùa gió hú gió đan
Đan quạt mát trưa hè oi bức
Đuổi cằn khô khát lạnh liêu xiêu
Quán trọ đời dừng chân quán trọ
Hoang lạnh đời buốt rát tri tâm
Ai ai ơi gió đời ai ơi
Nặng trầm cay mén rót men say
Li rượu đời tàn canh cay rót
Nặng tàn hoang nhói nhói tim ơi
Quán trọ đời dừng chân quán trọ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook