EM

BÌNH AN BỜ PHƯƠNG NAM… NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. ( Lê Thị Phương L…Bv Ph Ng Th… ).
EM
Hà Nội, lúc 18h 00ph ngày 26/ 07/ 2021
Có gì lạ không em
Cơn mưa chiều vội vã
Chuyến tàu ấy hoàng hôn
Vụt lướt vụt tia chớp
Có gì lạ không em
Nhịp tim hồi thổn thức
Kí ức quên lại nhớ
Dập dìu sóng sóng đôi
Em đi qua ngõ vắng
Lướt dòng chảy xốn xao
Ùa tay làn tóc rối
Bờ mi hờn bờ mi
Có gì lạ không em
Tia chớp vụt chiếu: – ( tắt )
Kí ức mờ ẩn hiện
Lại kí ức em tôi
Có gì lạ đâu em
Gió mùa về nhức mỏi
Cơn mưa chiều vội vã
Thấm bờ vai em ơi
Hanh hanh nồng ngai ngái
Trở mình em ơi: – ( đau )
Gió lại về hôm nay
Thổi làn hơi ve vuốt
Oi nồng xua cơn khát
Em nhịp đập tinh khôi
Có gì lạ đâu e…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook