HỜI

TA VẪN ĐÂY VẪN DÕI: – ( MẮT CĂNG )… VÒNG NHÂN QUẢ NHÂN SANH NHÂN QUẢ… THIÊU THIÊU ĐỐT TÀN TRO THIÊU ĐỐT.
HOẢ DIỆM SƠN HOANG TÀN TÀN HOANG. CÀN QUÉT BẤT LƯƠNG ĐỜI. HOANG TÀN HỎA DIỆM SƠN.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
HỜI
Hà Nội, lúc 00h 56ph ngày 30/ 07/ 2021
Nhận chìm con sóng cuộn
Nhận chìm cuồng phong sóng
Hỡi hỡi hời Trời Đất
Hỡi hỡi hời Thiên Linh
Dâng sóng cuộn sóng trào
Nhận nhận chìm phong ba
Nhận nhận chìm cuồng phong
Bất lương lũ ngã quỉ
Ác nhân nhuộm hôi tanh
Than lương buông tham tàn
Chết chóc họa diệt thân
Nhận nhận chìm phong ba
Cuồng phong buông nhận chìm
Ác nhân nhuốm hôi tanh
Tanh nồng nhuốm nhân cách
Nhuốm oan hồn ma quỉ
Trục lợi gieo ác nhân
Hời hời hỡi Trời Đất
Cuộn cuộn cơn cuồng phong
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
( Trục lợi trên máu xương của Đồng Bào. Đục khoét Địa Linh Huyết Mạch Tổ Tông. Lóa mắt trước nỗi đau của Dân Tộc…
Ta không trả trẻ thơ ắt trả Trả thay ta món nợ nhuốm hôi tanh ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook